Hôm qua, lang thang trên mạng lại mò ra fb của người yêu đầu tiên (người yêu hiện giờ là người thứ hai). Đã lâu không liên lạc, từ ngày mình "bị đá", mình không muốn gặp lại con người đó nữa. Nhưng thình thoảng mình lại tò mò muốn biết cuộc sống của người ấy sau khi lấy vợ thì thế nào.


Và hôm qua mình đã bắt gặp hình ảnh gia đình nhỏ của họ. Tự nhiên thấy ghen tị với người ta, bởi vì mình thấy gia đình họ đang rất hạnh phúc (ngày xưa mình bị đá bởi người đó có tình cảm với người mà sau này anh ta lấy làm vợ). Mình thấy mình xâu tính quá các mẹ ơi, hu hu.


Có mẹ nào từng ở trong tâm trạng như mình không?