chào các chị. e có vấn đề này nhờ các chị lý giải hộ.
bạn trai em cũng đc nhiều người khen là "đẹp như tranh", cũng đc khá nhiều người theo đuổi, nhưng e cũng chẳng bao giờ ghen tuông, hay lo sợ thái quá. vì cái tính em nó thoải mái, suy nghĩ cũng rất thoáng. em rất tôn trọng không gian riêng và các mối quan hệ của bạn trai em. và đặc biệt em rất tôn trọng quá khứ của anh ấy. em biết anh ấy vẫn giữ lại ảnh của người yêu cũ, anh ấy cất trong chiếc cặp hồi còn đi học. đã mấy lần em mở chiếc cặp ra và nhìn thấy, em hoàn toàn ko tỏ 1 thái độ gì hết, bạn trai em là người sống có tình có nghĩa, nên em thấy như thế là bt, em rất tôn trọng.
hôm trước sang nhà anh ấy, thấy cậu em họ đeo chiếc cặp ấy để đi học, chắc anh ấy cho cậu em rồi. em cũng chỉ vô tình thôi, mở ví của anh ấy ra và thấy ảnh của người yêu cũ để trong đó, lại để cùng với những kỷ niệm của em ( trước em hay gửi cho anh ấy những mẩu giấy nhớ, đầy yêu thương và anh ấy đều giữ lại và cất vào ví) đột nhiên em thấy bị động chạm vào cái tôi, hình như em ghen thì phải. nếu anh ấy để tấm ảnh vào hộp rồi cất đi, em sẽ chẳng thấy ghen đâu, đằng này lại để trong ví mà anh ấy luôn mang theo bên mình.
ngày hôm sau em cũng đã nhắc khéo anh ấy, nhưng anh ấy vẫn để nguyên như thế. vậy nên e ko biết rằng, liệu em ghen trong tình huống này thì có thái quá ko, mà sao anh ấy vẫn để tấm ảnh trong đó?