Ghen thế nào là ghen cao tay, là ghen khôn khéo hả các chị???
Trong cuộc sống vợ chồng, Nếu phát hiện chồng mình có mèo mỡ, có tình nhân, hoặc đi bia ôm, hoặc chát chít rồi viết mail thăm hỏi thường xuyên....thì mình nên làm sao cho hợp tình hợp lý nhất hả mấy chị? (Đó là em nói trường hợp mấy chị em nào vô phước giống em, lấy phải chồng có máu trăng hoa, mà bỏ thì ko đành, nên tìm cách củng cố lại gia đình), có cao kiến gì hay, cho em xin với ạ.
Trường hợp của xã nhà em, là do tính chất công việc làm trên mạng, nên có quen nhiều em gái, rồi đùa giỡn này kia, rồi 1 số em tuy biết nhà em đã có vợ, vẫn nhào vào tán tỉnh yêu đương, cho số ĐT để gọi nhau í ới, rồi ngoài đời vì xã giao, gặp rồi tán nhau, rồi cafe cà pháo...vì chồng em có mác việt kiều ạ.....
Em cũng loại được vài em trong số đó rồi.... và đã có lúc chồng em phải bái phục em, nhưng em nghĩ, cái đuôi còn phát sinh, nên cũng mong học hỏi với các chị nào có cao kiến, xin tư vấn cho em với.
Xin được cảm ơn các mẹ, các chị trước ạ, chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, hạnh phúc và sức khỏe !