Anh và cô quen nhau trong một lần leo núi, vì đó là niềm đam mê và sở thích của hai người. Anh hơn cô 6 tuổi, nên về mọi việc anh đều chững chạc và suy nghĩ thấu đáo hơn. còn cô, tuổi ngựa, thích chạy nhảy tự do và hiếu thắng như ngựa hoang chưa được thuần phục, thế nên lý do dễ hiểu là giờ sao vẫn còn cô đơn mà nhìn mặt mũi có đến đâu nỗi nào/
còn anh, một người đàn ông đẹp trai, da trắng hồn hào và nụ cười tỏa nắng, luôn tâm lý quan tâm chiều chuộng người khác hết mực thì hỏi sao đến bây giờ vẫn còn cô đơn, mà ngày trước có yêu ai thì hỏi xem lý do gì để người đó phải rời xa anh để đi chứ.
cô là người Bắc, nhưng vì theo tiếng gọi tình yêu, cô cũng dấn thân vào miền Nam xa lạ để lập nghiệp. và gìn giữ cái hạnh phúc mới chớm nở của mình. Mọi thứ đều thuận lợi, cô tìm được một công việc phù hợp với khả năng của mình, một phòng trọ thuê giá hợp lý và gần gũi tình cảm, một tình yêu xứng đôi,... tất cả đều hợp lý để tồn tại. Anh thường dân cô đi chơi cùng bạn bè, nhưng chưa bao giờ dám dẫn về nhà hay nói với người thân cả. Bởi vì anh đã có một lần đổ vỡ, nên anh sợ. anh sợ đến nhanh quá rồi lại lụi tàn nhanh khi cả hai chưa hiểu nhiêu về nhau. Nhưng cô hay ấm ức, vì cô nghĩ anh không yêu cô, cô quay ra hờn rỗi. nhiều lúc cô cũng đặt mình vào vị trí của anh, cô hiều được anh làm như vậy vì tốt cho cô và cả hai. Nhưng cô lại so sánh, trước anh có yêu một người là bạn của anh, kém anh 4 tuổi, anh để hình nền điện thoại là hai người, anh kể với bạn bè là anh đang thích người đó, nếu anh yêu được người đó chắc anh rất hạnh phúc vì hai người hợp đôi, hợp vùng miền và công việc cũng hợp nhau. tự nhiên cô thấy tủi thân, vì cô chỉ là sự lựa chọn sau khi anh bị người kia từ chối. cô hay ghen. trước khi yêu anh, cô được anh tâm sự nhiều về người kia, nên cô mặc định người kia là tình địch, mỗi lần nhắc tới tình địch dù chỉ là bạn bè bình thường thì máu trong người cô đã nổi điên lên rồi.
tình cảm mà, ai mà kìm hãm được chứ, anh ta thì lúc nào cũng có câu con gái miền bắc ghen kinh lắm, hung hãn hơn cả sư tử hà đồng
công nhận là nhiều lúc cô cũng ghen vu vơ, giận rỗi không nói chuyện nhưng chỉ hết ngày, trước khi đi ngủ bao giờ cô cũng nhắn tin cho anh "Em yêu anh, cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em". vì cô đọc nhiều thấy chi em đều nói dù có giận lắm cũng đừng giận nhau qua đêm, dù sao nếu giận tối cũng phải ôm chồng ngủ, cô ko được ôm thì cô nhắn tin yêu thương vậy.
haizzzzz giờ thì tâm trạng cô biết là rất yêu anh, và anh cũng yêu cô. nhưng làm sao để không ghen lung tung, không có cơ sở nhỉ. nhiều lúc cô nghĩ về quá khứ, rồi tự làm khổ mình cho dù sự thật là hai người vẫn đang yêu nhau. chỉ cần anh ấy nhắc lại chuyện cũ hay liên quan gì tới người con gái khác là cô đã nổi máu ghen rồi.
các chị cao tay cho cô gái này một lời khuyên làm sao ko ghen, mà tự có suy nghĩ tích cực cho cuộc sống hai người vui vẻ đi lên.
hic
cô ấy cũng khổ tâm lắm, nhưng toàn bị tình cảm lấn át ý trí, :(:D:D:D