Em và bạn trai cuối năm nay cưới. Chúng em rất hạnh phúc tuy rằng anh ý hơn em khá nhiều tuổi. Anh là một người đàn ông thành đạt, là chỗ dựa vững chắc mà em luôn luôn tin tưởng. Chúng em đến với nhau hoàn toàn tình cờ như là do duyên số sắp đặt vậy. Anh ý là người Hà Lan, công tác tại Việt Nam đã được hơn 5 năm nay. Em vẫn còn đang học cao học nhưng điều đó ko làm cản trở chuyện cưới xin vì bố mẹ cả 2 bên đều đống ý, anh ý lại rất thành đạt, hoàn toàn đủ điều kiện xây dựng 1 gia đình hạnh phúc.


Nhưng... híc híc, anh ý rất hay ghen. Từ khi yêu nhau, em ko dám nói chuyện hay đi tụ tập cũng bạn bè ( trong đó có bạn nam). Anh ý không hề quát tháo hay dọa nạt gì cả nhưng anh luôn tỏ ra rất buồn , mà mỗi khi anh ý như vậy em lại rất sợ. Nhiều lần tụi bạn cấp 3, bạn đại học gọi đi tụ tập vui vẻ thế mà khi em hỏi anh ý, anh ý đều hỏi có bạn nam đi thì ko được đi. Híc, thế này lấy nhau về chắc anh ý nhốt em ở nhà mất :Sad:


Các anh chị cho em lời khuyên với!