Em cứ tưởng là tình huống oái oăm như thế này chỉ có trong phim thôi, ai ngờ e lại bị dính vào và giờ ko biết xử lí như sao đấy. Chả là cách đây mấy tháng e có chấp nhận tìm hiểu 1 anh, thấy a này cũng tử tế nên e cũng đồng ý hẹn hò sau hơn 1 năm ko yêu ai cả. Mới chỉ là hẹn hò thôi các mẹ nhé, có nghĩa là chỉ đi ăn, uống nc thôi. Thấy a này rất quan tâm chiều chuộng em, đi ăn thì đi nhà hàng, a này đi làm thì đi xe máy còn đi chơi thì đi oto đến đón e. Thấy e dùng netbook nhỏ nhỏ thì tặng cho e 1 cái laptop kêu là dùng cho tiện, e từ chối ko dám nhận thì sau đó khoảng 1 tuần đưa cho e 1 cái laptop khác kêu là gửi em cầm hộ, lát quay lại lấy. Rồi sau đó nt bảo e giữ lấy mà dùng, e đã tìm cách trả lại nhưng a ấy ko nhận. Nhà của a ấy ở đây e cũng chẳng biết mà gửi trả, nên cứ tạm thời để ở nhà e. Rồi có 1 lần e có chuyện buồn, lần đó chán đời quá nên rủ đứa bạn than đi uống rượu, a ta biết chuyện nằng nặc đòi đi cùng, kêu là con gái đi uống rượu thì nguy hiểm lắm này nọ, e cùng đồng ý dể a ta đến đón 2 đứa đi bar, Lần đó thanh toán hết gần 3tr ( chắc đi bar thế là bt phải ko a vì e có đi bao h đâu, lần đó hâm quá nên muốn đi), xong rồi có mấy lần e bị mấy số gọi e ko muốn nghe nên tắt máy, a ta gọi cho e ko đc e mới gt là như thế thì lập tức đưa cho e 1 cái đt đã có sẵn sim ( đt 1202 cũ rồi ạ) kêu là e dùng đi để duy trì liên lạc. Thấy giá trị cũng ko lớn lắm nên e cũng cầm để dùng. Những chợt 1 ngày đứa bạn e mới nói cho e 1 sự thật là a này đã có vợ rồi, a này năn nỉ bạn e đừng nói với nó để dễ dàng tiếp cận e ( chắc định tán đổ e rồi mới nói). Em rất sock nhưng cũng ko gọi là buồn lắm vì e thực sự chưa có tình cảm gì cả, chỉ là sự biết ơn vì a này rất quan tâm chăm sóc. Sau khi biết chuyện e thẳng thắn nói chuyện với a này, và muốn chỉ là bạn bè thôi, a ta ko nên quan tâm đến e như trc nữa. Máy tình và điện thoại e bảo a ta cầm về đi. A ta van xin e, năn nỉ e này nọ, cầu xin e cho a ta đc quan tâm. Nhưng e thực sự ko muốn '' dây'' vào trai đã có vợ nên cố tình né tránh. Em có nhờ con bạn e trả lại máy tính và đt nhưng bạn e lúc đó đang có mẫu thuẫn j đó với a này ( 2 ng này làm cùng cty) nên nói với e là e tự trả. E chẳng biết làm thế nào nữa, thực sự e rất thẳng thắn với a này ngay từ đấu rồi. Qua đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5 thì tự nhiên k thấy a này liên lạc với e j nữa, e cũng im lặng đc khoảng 1 tháng thì e chủ động liên lạc nói a ta đến cầm đồ về. Bất ngờ a tà gọi điện nói sẽ nhờ đứa e sang lấy máy tính về, thế là xong cái máy tính, e có đưa cho đứa đấy có đt nhưng đứa đấy noi e chỉ đến máy thôi. Lúc đó e đã quá mệt rôi với lại nghĩ giá trị cái đt cũng ko to lắm nên chắc là thoi luôn đc ròi ko còn ràng buộc j với a này nữa rồi. Khoàng 1 tuần sau đó a này gọi điện cho e, e ko nghe thì gọi liên tục, e đành nghe máy thì a này nói có chuyện muốn nói - nhưng cũng hơi khó nói nên e hẹn online nói chuyện cho dễ. Em online nói chuyện là suýt ngã, đại laọi cuộc nói chuyện của a này là như này: thứ 1 cho a ấy xin lại cái đt :Silly:, ok ko sao e quá ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý ngay; thứ 2 là mới choáng đáy: a ấy nói trc tới h đưa e đi nhà hàng, cafe bao lần với 1 lần đi bar khiến a ấy chi cũng khá nhiều tiền, h a ấy muốn e đưa lại cho a ta khoảng 5 triệu coi như share tổn thất cho a ấy :Laughing:. Em chẳng biết nói sau nữa. Rồi e out luôn, thế là mấy hôm nay a ta khủng bố đt e, nt hỏi bao h e có thể trả tiền và đt cho a ấy, e ko biết trả lời như thế nào nữa đây huhu sao lại oái oăm thế hả trời. Các mẹ ơi giúp e với!!!