Gặp nhau mới 1 lần zai đã rủ e đi khách sạn e phải làm sao đây????
Tụi e chát với nhau lâu rồi nhưng chỉ mới gặp mặt 1 lần thôi . Sau lần gặp mặt đi an uống nói chuyện đó thì lần sau a ấy bảo muốn gặp e nhớ e ,... Nhưng không phải muốn gặp nhau ở chỗ đông người a ý bảo muốn e vào khách sạn với a ấy . Chỉ ôm em thôi không làm gì hơn nữa . E từ chối . Thế là tụi e khong nói vấn đề đó nữa . Ngày hôm sau nói chuyện a ấy lại gợi ý vấn đề đó . Em lại từ chối , và zai nói chuyện với em ít hơn , có vẻ là khá khó chịu và nói e cổ hủ. Nói thật là e cũng có tình cảm với a ấy . Nhưng e khong phải kiểu dễ dãi . E không hiểu là tại tư tưởng khác nhau ( a ấy du học và làm ở nước ngoài 12 năm, a ấy lớn hơn e hơn 1 con giáp) nên cách nhìn nhận về vấn đề khác nhau hay a ấy chỉ mún lợi dụng e vì chuyện đó vì e Kon zin và a ấy biết chuyện đó ah. E có nên tiếp tục , hay làm gì đó để suy nghĩ của bọn e có thể chung hướng không ah , nói thật la e kết ảnh từ lần gặp đầu ảnh không đẹp nhưng mà kiểu trí thức tâm ly và chững chạc nói chuyện là e kết lun . Mà e để ý thấy đa phần con trai tán e ạh thường hay đốt cháy giai đoạn , lan đau gặp mặt đòi nắm tay lần sau đòi ôm hôn rồi ah nên e xách dép chạy trc . A nay E cũng muốn chạy , nhưng mà có tình cảm nên cứ lượn lờ mọi người giúp em với ạh