người yêu cũ của em tính từ hồi ẩm ương thì >5 người, có người quen vui vẻ, có người sâu đậm, cũng có người sau khi chia tay thì chửi nhau k nhìn mặt.
Trong số đó có người từng qhtd, có người không, nhưng chung quy toàn là em bị người ta đá. Em yêu ai thì yêu hết lòng, nên chưa bao giờ đá ai. Sau khi chia tay thì e đợi người ta có người yêu trước rồi em mới có người yêu.
Gần đây, nhân dịp thất tình mới nhất, e điện thoại liên lạc với mấy người cũ đi cà phê cho đỡ buồn, sẵn hỏi thăm tình hình nhau (chủ yếu xem có đứa nào bị quả báo sau khi đá em k :10::10)
Kết quả là chưa ai có vợ, bạn gái thì đứa có đứa k....
Ex1: chở vòng vòng, bay thẳng ks, e hỏi điên hả (trước đây yêu nhau trong sáng). bỏ đi, nó đuổi theo, chở về
Ex2: alo cf, nó hỏi cf xong kiếm chỗ tâm sự với anh nhé
Ex3: cf lịch sự, ai về nhà nấy, trên đường về thì e nhận đc tin nhắn rủ đi xh
Ex4: rủ đi nhậu hẳn lun (e vs nó ngày xưa hay nhậu cùng, e hạn đo ván hoài). tưng tưng hỏi ks k em, e tỉnh hơn bảo thôi e về (chàng này hiện tại đang có gấu, cũng là người sau khi chia tay bị em chửi nhiều nhất)
Ex5: điện thoại cho em hỏi thẳng, a sỉn ròi, kiếm chỗ tâm sự với a nhé.