Mình và anh gặp lại nhau trong thang máy khi chỉ có hai đứa. Anh mở lời hỏi " Em dạo này khoẻ không ?" Mình đã không trả lời và chỉ im lặng, đến tầng cần đến thì mình lặng lẽ bước ra. Khi anh hỏi câu đó cũng là lúc anh cầm điện thoại nhìn chăm chú vào nó mà không nhìn mình. Gặp lại người đã rời bỏ mình thật là nhiều tâm trạng. Hiện tại  mình cảm thấy chân tay bủn rủn và có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Lại nhớ về những kỉ niệm và thấy đau.


Từ hồi chia tay đến giờ mình lúc nào cũng tự trách bản thân có lỗi vì đã không làm thế này, không làm thế kia mà không hề nghĩ rằng đây là lựa chọn của người ta, dù mình có làm thế nào đi chăng nữa, dù có là phiên bản tốt nhất của mình họ cũng sẽ rời xa mình thôi.  


Đọc khắp các diễn đàn, tâm sự thì thấy đa phần là vấn đề tình cảm của phụ nữ.Tại sao phụ nữ luôn yếu đuối vậy nhỉ, hay do bản năng của họ vốn là phái yếu, nhạy cảm và hay suy nghĩ. Nhiều lúc vẫn tự nhủ phải nghĩ đơn giản thôi, nghĩ phức tạp chỉ làm khổ bản thân, như đeo đá bên mình vậy các bạn nhỉ ! 


Một ngày tâm trạng !