Em là mem mới mặc dù đã theo dõi WTT từ lâu, nay có vần đề cần chia sẻ và xin ý kiến các anh chị mới mạo muội viết bài, xin các anh chị cho em 1 lời khuyên chân thành nhất. Em và người ấy yêu nhau đã hơn 1 năm, cũng nhiều niềm vui và nỗi buồn như các cặp đôi yêu nhau khác :) 2 đứa rất yêu nhau và thật sự mong muốn cùng nhau xây dựng gia đình trong tương lai. Anh ấy rất giỏi, nhiều hoài bão. Nhưng chúng em lại có 1 cản trờ rất lớn là anh ấy đang học ngành CS, còn gia đình em thì theo đạo. Ngay từ đầu đã cố gắng ko tiến xa hơn nhưng... ai mà cản được tiếng gọi con tim phải ko các anh chị ^^ Nhưng càng yêu nhau, càng nghĩ về tương lai em lại càng buồn, nhắc đến là 2 đứa lại lặng người đi, còn em chỉ biết khóc. Xin cho em hỏi mối quan hệ của chúng em có thể có hy vọng trong tương lại ko ạ? Hoặc các anh chị nào biết trường hợp nào giống như chúng em trong thực tế, xin hãy cho em biết kết quả. Em xin cám ơn.