Em ở Hà Nội, công việc ổn định, đã quen bạn trai Hàn Quốc được hơn 1 năm nay.
Đợt này bố mẹ và em gái anh ấy qua VN chơi, anh muốn em chào hỏi ra mắt và tiện đi chơi cùng mọi người luôn. Nhưng vốn tiếng Hàn của em ít ỏi quá :(( Bọn em chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh thui. Anh đang học tiếng Việt mà em cũng mới bập bõm học tiếng Hàn. Em sợ có gì thất thố họ lại coi thường người Việt mình.
Theo như anh nói thì mẹ anh hiền, khá dễ tính. Em gái bằng tuổi em. Bố anh thì hơi nghiêm nghị nhưng cũng không đến nỗi khó tính nhiều. Mọi người giao tiếp tiếng Anh không tốt lắm nên em hơi sợ không nói chuyện được với nhau :(
Các chị có kinh nghiệm chỉ cho em nên đi thăm thú ăn uống chỗ nào, nói những câu gì để cả nhà đều vui với ạ!!!