CHUYỆN HƠI DÀI DONG, MONG CÁC BÁC CÓ KINH NGHIỆM BỎ CHÚT THỜI GIAN RA ĐỌC GIÚP EM Ạ !!!


Em viết thớt này để mong nhận được ý kiến của các bác, những ý kiến đóng góp vô cùng quan trọng ạ. Nó liên quan đến tương lai của cả một con người - cụ thể là con bạn của e. Em cũng đã chửi nó nhiều, giải thích cho nó nhiều, thêm iốt vào đầu nó các kiểu. Nhưng một mình em nên hình như không đủ áp phê :sosad:


Vì vậy e viết ra vài lời dưới đây để mong nhận được các đóng góp của các bậc trưởng lão đã nhiều kinh nghiệm cũng như của các thanh niên ít tuổi ạ. Vì em sẽ đưa cái thớt này cho con bạn em(Lan) nó đọc để xem nó có hiểu ra được gì không. các bác tập trung vào nhân vật TRUNG nhé...!!!


Trung:26 tuổi - cảnh vệ doanh trại quân đội. Lan:24 tuổi - sinh viên năm 3


Chuyện là như vầy:


Cách đây 2 năm, Lan (con bạn thân của em) có yêu một thằng ku tên là K (các bác nhớ thằng này nhé, tí nó có liên quan đấy), yêu được hơn 1 năm gì đó thì Lan phát hiện ra thằng ku bắt cá 2 tay, thế là thằng K chơi bài ngửa luôn, công khai cặp với con kia và đá Lan ra khỏi cuộc đời. Lan suy sụp và cũng mất khoảng 1 tháng để ổn định lại. Em nói luôn là thời gian yêu nhau thì cả LanK đều đã abc..xyz đủ cả. và đặc biệt, đó là lần đầu tiên của Lan, thế mà thằng cờ hó đó phũ nó như vậy.:gach:


Sau 1 thời gian chia tay K, thì Lan đã có tình yêu mới tên là Phong, cũng yêu nhau say đắm với Phong được gần 2 năm thì có biến xảy ra.


Đầu năm 2012, đang trong giai đoạn yêu Phong thì Lan có quen 1 thằng tên Trung (chỉ là quen xã giao thôi nhé). rồi thì thằng Trung này cũng về nhắn tin gọi điện tùm lum nói chuyện cho vui, cứ kiểu như dạng anh trai xã hội vậy đó. Nói chung 2 bên cũng có thăm hỏi nhau và tần suất tăng lên (con Lan thì cũng chả có tình ý gì đâu, vì nó cũng đang yêu Phong mà).:beauty:


Rồi đùng 1 cái mùa Euro, thằng người yêu nó - Phong dính vô cá độ và bể tùm lum, nợ nần rồi sinh ra chán nản, từ đó Lan cũng chán theo (nói trước là hồi tết 2012 thằng Phong cũng đã dính vô Ngoại hạng cũng mất nhưng ít thôi, vụ đó con Lan cũng đã chán chán rồi, nhưng sau đó thằng Phong đi lao động kiếm tiền trả nợ hết rồi nên 2 đứa nó cũng bình thường.). Giờ đến Euro, thằng Phong lại lặp lại nên con Lan nó chán hẳn các bác ạ. Lại cái điệp khúc nợ nần, rồi thiếu tiền tùm lum dẫn đến mâu thuẫn trong tình cảm. Do vậy con Lan muốn tạm dừng lại để nghỉ ngơi suy nghĩ.:stick:


Sau đó 2 tháng, thằng Phong lại đi lao động và kiếm tiền về trả nợ dần dần cũng được ít rồi. Tụi nó lại quay lại với nhau. Nhưng hình như lúc này tình cảm của con Lan đã với đi 1 ít nên có nhiều dao động. Đúng lúc đó thì thằng Trung nhảy vào tán tỉnh con Lan. và trong lúc đang chán thằng Phong cá độ, lại thằng Trung nhảy vào nên Lan đã bị khuất phục. và nó đã thân mật hơn lúc trước với thằng Trung, tất nhiên là Phong không biết rồi........:adore:


Bây giờ mới đến vấn đề quan trọng nhé các bác:


thằng Trung này thì đi làm rồi,làm cảnh vệ trong doanh trại quân đội, tháng cũng được hơn 4tr ~5tr.Nhà nó thì cũng không khá giả gì.:canny:


Nó là con trai đầu, tính tình hơi gia trưởng, khắt khe, và cũng hay nhậu nhẹt. và khi nhậu say thì cái tính gia trưởng của nó càng bộc lộ rõ (cái này là bà mẹ của Lan xác nhận vì bã cũng có vài lần đi nhậu với nó, và bà mẹ nó cung có ý ngăn cản con gái vì sợ con gái lấy nó sau sẽ khổ vì cái tính của thằng Trung).:chaymau:


Nhưng cuộc đời éo le quá, thằng Trung này và thằng K - mối tình đầu của Lan lại là 2 anh em ruột. Và Lan thì biết rõ điều đó trước khi yêu Trung, rồi yêu nhau, Lan cũng có kể thật thà tất tần tật những gì của mối tình đầu, và cả chuyện là K - em ruột của thằng Trung đã abc ... xyz. :pudency:


thằng Trung thì ban đầu cũng chấp nhận: " anh không ngờ thằng K lại làm những chuyện như vậy, a thì không quan trọng lắm...bla...bla....).


thằng Trung thì làm cảnh vệ trong doanh trại quân đội(gần nhà con Lan), doanh trại cách chỗ con Lan ở trọ đi học khoảng 25km. nhưng yêu nhau khoảng 3 tháng mà thằng Trung này hiếm hoi lên thăm con Lan được 1 lần. Còn hầu như là chỉ nhắn tin gọi điện, rồi khi nào con Lan về thăm nhà thì đi chơi.:sweat:


Nó chỉ lên thăm được con Lan 1 lần duy nhât...nhưng xin lỗi các bác chứ thăm cái éo gì. Lên thõa mãn thì có. Đó là lần 9h đêm nó ở doanh trại quân đội nói nhớ con Lan và rồi nó lên thăm, xong 2 đứa đi hotel đến 5h sáng nó lại lật đật chạy về lại doanh trại.:beauty:


À quên, trong thời gian yêu thằng Trung thì Lan vẫn đang yêu thằng Phong nhé (nhưng vì chán nản nó cờ bạc cá độ nên tình cảm nhạt lắm), rồi thằng Phong cũng ngửi được mùi và cấm tiệt, bắt Lan chặn số, ko liên lạc với Trung nữa... con Lan cũng làm theo....và cũng hứa điều đó với Phong.


chặn số được gần 2 tuần thì con Lan bỏ chặn và liên lạc lại với Trung.


Đỉnh điểm là cuối tuần trước, Lan về nhà thăm nhà và có đi chơi với Trung. thằng Phong ở trên này gọi thì Lan nói đang đi chơi với đám bạn, rồi nó gọi mãi mà không thấy Lan bắt máy, sau đó Lan tắt máy luôn. thằng Phong biết có chuyện liền chạy 25km về nhà Lan. tầm 11h khuya, đứng đợi trước cổng. Đến khoảng gần 12h khuya thấy Trung chở Lan về ==>> và rồi 3 mặt gặp nhau...:adore:


thằng Phong thì tức giận vì bị cắm sừng. thằng Trung thì cay cú nhưng vẫn bình thản vì bị con Lan nói dối (tức là từ trước h con Lan cứ nói với Trung là chưa có người yêu). Xong rồi mỗi bên loằng ngoằng vài câu rồi đường ai nấy đi...:go:


Chuyện sau đó là Lan chia tay với Phong để tiếp tục yêu Trung. và điều ngạc nhiên là Trung chỉ hỏi Lan qua loa vài câu về thằng Phong rồi vẫn chấp nhận Lan, chấp nhận sự lừa dối mà Lan đã mang lại cho mình. Em chỉ thắc mắc là không biết con Lan giỏi che lấp hay tại thằng Trung quá ngu, hay nó giả vờ ngu để thực hiện 1 kế hoạch nào đó trả thù ==> em lo cho con bạn là ở chỗ này các bác à.


Á quên, sau khi biết Lan lừa dối mình chuyện đã có người yêu, thằng Trung bắt đầu hỏi theo kiểu chì chiết Lan (cái tính gia trưởng) theo kiểu như: “từ trước giờ quen mấy thằng”. “ cô và nó đã làm gì quá giới hạn chưa”...bla...bla...và không tin Lan lắm. Rồi ra lệnh bắt Lan chấm dứt liên lạc ngay với Phong.


Em có một vài thắc mắc các bác à:


- Tại sao thằng Trung nó bít con Lan lừa dối mình rõ mồn một như vậy, mà nó vẫn để yên???


- Rồi nó biết thằng em ruột nó chính là mối tình đầu của Lan, và cũng biết em ruột nó đã "ấy" lần đầu tiên của Lan. Vậy nếu lấy nhau về rồi anh em nhìn mặt nhau như thế nào.


Cả con Lan và Trung vẫn biết trước là sẽ bị gia đình ngăn cản nếu họ biết chuyện trước đây của thằng K với con dâu tương lai.


- Yêu nhau mấy tháng trời. Nó chỉ lên thăm được con Lan 1 lần duy nhât...nhưng xin lỗi các bác chứ thăm cái éo gì. Lên thõa mãn thì có. Đó là lần 9h đêm nó ở doanh trại quân đội nói nhớ con Lan và rồi nó lên thăm, xong 2 đứa đi hotel đến 5h sáng nó lại lật đật chạy về lại doanh trại.:stick:


- Nó biết rõ là mẹ con Lan có ý ngăn cản nhưng nó cũng không có một cái động thái gì để giải quyết cái vụ đó (nó cũng đã 26t và công việc ổn định), hay là nó TÍNH QUA ĐƯỜNG nên nó không quan tâm????


- Mà em không biết cái cảnh vệ là làm gì, mà cứ đến tầm tối tối (khoảng 7h-10h đêm) con Lan nhắn tin với nó được vài ba tin là nó lại kêu bận công việc rồi im lặng, đến khoảng 11h khuya thì mới nhắn tin gọi điện lại cho con Lan, có hôm thì 1,2h sáng các bác ạ, và 1 tuần thì có ba bốn bữa bận công việc như vậy???????? Em hỏi con Lan là mày có biết ổng làm gì vào h đó không, nó chỉ bảo “ổng cũng chỉ nói với tao là bận việc thôi”.


- thằng K thì nó biết người iu cũ của nó yêu anh trai mình, nên nó cứ theo phá, đại loại là nhắn tin vào số của thằng Trung kiểu như “lây Lan về rồi anh em nhìn mặt ntn”, “thiếu gì gái mà 2 anh em phải chơi chung 1 cái lỗ”....và nó cũng nhắn tin kể về quá khứ với giọng điệu mỉa mai. Rồi sau mỗi lần nhận dc tin nhắn thì thằng Trung lại quay ra bới móc Lan...và tụi nó lại cãi nhau. EM XIN NHẮC LẠI LÀ THẰNG TRUNG NÀY HƠI GIA TRƯỞNG NHA.


Em thì đang lo lắng cho con bạn thân dính phải thằng Trung này chả ra gì, e sợ thằng Trung chỉ coi con Lan như là chỗ xã stress, cần để giải quyết khi nó muốn.


Phải chăng Lan đang là “rau” của Trung?????



Kính mong các bậc tiền bối, các anh chị có kinh nghiệm. Hãy khách quan và nhận xét về con người của Trung. để nếu xấu thì con bạn em có thể dứt ra khỏi nó được. Vì nó yêu thằng này lắm ạ