Chuyện thì dài, em vừa sốt virut đùng đùng 2 tuần chưa khỏi hẳn nhưng thực sự là cần lời khuyên của mọi người quá nên em lên đây!



Cách đây 5năm em đi học ThS ở bên TQ, trong thời gian học có một số bạn theo đuổi nhưng em xác định là sẽ về VN nên cũng chẳng yêu ai cả.Trong số đó có 1 bạn học cùng lớp cực kỳ thích em.


Về nước em vào BNG làm việc.Mặc dù em về nước thế nhưng hàng năm cái cậu bạn người TQ kia cũng vẫn sang thăm em 2, 3 lần.Em thấy cảm động vì tấm lòng của bạn ấy,nhưng cũng chẳng thấy yêu!Cứ dòng giã như thế 5 năm trôi qua!


Em cũng chẳng tìm được ai phù hợp mặc dù người đến với em không phải là ít.


Và rồi qua Tết vừa rồi bạn ấy lại sang thăm em. Trong một phút yếu lòng bọn em đã làm việc đó!Kết quả là giờ em có thai.


Em không biết phải làm sao bây giờ?


-Nếu cưới bạn ấy, đồng nghĩa với việc là em sẽ phải bỏ việc, xa quê hương. Sang bên kia em chưa tìm được việc.(Hồi đi học em đã thử nhưng cũng không xin được).


-Bố mẹ em không đồng ý, vì công việc, lại xa nhà quá( Tất nhiên nếu em kiên quyết chắc bố mẹ sẽ buồn lắm mà đồng ý thôi)


-Ở lại VN thì sẽ thế nào?Cứ đà này em chắc không lấy chồng?Còn cái thai làm sao?Em sốt virut 2 tuần rồi toàn 40 độ có ảnh hưởng không ạ?


-Em còn định sinh con một mình có được ko ạ?Nghĩa là em ở VN, bạn ấy vẫn ở TQ.Cưới nhau để cho con có bố thôi ạ!


................


Em xin các anh các chị đi trước cho em lời khuyên.Em giờ đầu óc rồi bời. Không biết nghĩ làm sao!


Em cám ơn ạ!