Vừa rồi mình có gặp một cô bé làm cùng phòng với thằng bạn thân, lần đầu gặp đã nghĩ đây chính là một nửa mà mình đang tìm rồi, không thể để tuột được. Cũng nhờ thằng bạn rủ cô ấy đi uống nước được mấy lần (không mang tính chất giới thiệu đâu, đi đông người để tiếp xúc cho tự nhiên ấy mà). Nhưng bỗng thấy mất tự tin rất nhiều các bạn ạ. Hình như là có tuổi rồi hụ...hụ... nên không còn chai mặt và nghĩ đươc nhiều trò như trước nữa, một phần vừa trải qua đau khổ vì mối tình đầu tan vỡ nên mình rất sợ thất bại, sợ bị mất hy vọng. Hình như mình đang yêu thì phải, mỗi ngày mình nghĩ về cô ấy rất nhiều và rất muốn gặp cô ấy. Tìm được người để yêu rất khó, mọi người nghĩ cách giúp mình với.