Mình và anh đang tiến hành chuẩn bị cho đám cưới vào đầu năm sau. Nhưng không hiểu sao gần đây tụi mình hay cãi nhau nhiều hơn...Buồn quá!
Mình cũng chẳng hiểu sao nữa. Lúc trước cả hai đều bận, đi học đi làm suốt chỉ có thứ bảy và chủ nhật là ở bên nhau. Bây giờ gần cưới mà anh càng bận hơn. Cả tuần có khi chỉ gặp nhau thứ bảy. Dù rằng mình biết những ngày kia anh đều tất bật với công việc. Cũng như hôm chủ nhật này, anh bận công việc nhưng khi mình nói anh cứ an tâm đi làm đi nếu buồn thì mình sẽ tự đi chơi... Vậy mà cũng cãi nhau... Mình nói thật, bây giờ mình thấy buồn và chán lắm. Không biết sao nữa...