con trai châu á đa số là sĩ diện thì cái này ai cũng biết cả nhưng ko lẽ lút sắp mất người con gái họ yêu thì họ vẫn giữ tính sĩ diện của họ sao hả cả nhà[-( . Bản thân em là con gái nhưng cũng rất sĩ diện nhưng em biết lút nào nên và ko nên thể hiện tính cách đó ra :| .


Em với bạn trai cũ quen đc cả hơn nửa năm rồi thời gian ko dài nhưng đã xảy ra nhiều chuyện vui có bùn cũng có , tính anh ấy cũng rất chiều em nhưng dần dần anh ấy bộc lộ cái bản tính sĩ diện đó ra như là cố tình thể hiện như ko thích đi chơi với em hay là cố tình chọc em ghen ( nhưng do sĩ diện nên em đã ko để tâm tới ) rồi lại tức giận vì em ko chịu ghen còn em chọc ảnh ghen thì ảnh lại trả thù lại em ... :| Bằng nhiều cách như ko để tâm tới em ... và nhìu chuyện khác nữa ... em cũng hay giận lẫy để ảnh năn nỉ nhưng chắc là tính sĩ diện nên anh ấy năn nỉ em hơn 1 tuần rồi quay ngược lại mắng nhẹ em khùng điên này nọ ko yêu thì chia tay , hù dọa đủ thứ nhưng em vẫn ko sợ haiz :-S... rồi tới lút em hết giận lại tới anh ấy giận lẫy đòi ctay em năn nỉ gọi qa thì ảnh ko thèm bắt máy , rồi em cũng dồng ý chia tay .cách ngày sau anh ấy nt hỏi qay lại 2 đứa vẫn vui vẻ đi chơi bình thường !


nhưng về sau anh lại dở chứng sĩ diện lên lại chọc tức em ghen này nọ bằng cách nt cho con người yêu cũ em giận ctay lun ... anh cũng đồng ý ko níu kéo lút đó em nản lắm các mẹ àh . bỏ FB bỏ mạng ko nt hay j hết rồi hơn tuần sau em lên fb thấy anh ấy để những tâm trạng rất buồn như xin lỗi em rồi nhiều lắm nói chỉ mún chọc tức em thôi , lút đó thật sự em chỉ nghĩ nếu anh ấy chịu nt cho em thì em sẽ quay lại liền .


6 tháng sau ctay thì những tháng đầu em cũng có nt nói chuyện ảnh cũng gọi cho em 1 lần nhưng từ từ anh ấy dần dần thưa trả lời tin nhắn của em còn ghi trên fb là tại em hết vậy tại sao giờ lại phải hối hận quay lại này nọ


hôm trước anh nt lại cho em nhưng em rep thì ko tl 8-| . rồi em cũng hay chủ động nt qa anh cũng rep rồi ngày kia em nt qa anh ko tl gọi qa anh ấy ko bắt máy lút đó em đã nghĩ thôi ko còn vương vấn j nữa thì 15 phút sau anh nt lại cho em và hai đứa nt hồi thì anh ấy rủ đi chơi này nọ em đồng ý mà rủ đi uống nước nhưng anh nói bận kêu đi ngủ ( thật là khó hiểu )


Em biết anh ấy biết là em còn thương nên làm vậy với em nên cả cho em hỏi :


1/ có nên yêu người như thế này ko hay là bỏ hắn đi ... dù em vẫn còn rất thương ...


2/ bị vậy có phải 1 phần lỗi do em ko , cả nhà có thể chĩ ra lỗi để em còn sửa :( hixhix