Lời đầu tiên cho mình gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn trên diễn đàn webtretho.com. Hum nay chả hiểu sao mình lang thang trên mạng thế nào lại vào trang web này. Nhân tiện tâm trạng đang "hơi buồn" tớ có đôi lời tâm sự muốn giãi bày. Mình sinh năm 92, mình quê Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên năm 4 đại học Luật Hà nội. Hum nay cũng như mọi ngày lễ khác như 14/2, 8/3, 20/10...thật sự cũng làm cho mình chạnh lòng và buồn chút xíu, nếu nói không buồn là nói dối các cậu à. Trong khi các bạn cùng phòng tớ đi chơi với người yêu thì mình lại ở nhà một mình ôm máy tính, hoặc đi đâu đó một mình, trà đá một mình ngắm dòng người qua lại. Không biết tại tớ xấu hay tớ kém duyên trong tình yêu mà 22 tuổi rồi tớ vẫn chưa có 1 tình yêu thật sự theo đúng nghĩa của nó, một tình yêu từ hai phía, tớ cũng chưa có nụ hôn đầu( nói chắc rất khó tin nhưng đó lại là sự thật ). Tớ ko biết trong mắt các chàng trai tớ thuộc loại hơi xấu hay quá xấu nữa...huhu. Con trai bây giờ chắc chỉ thích con gái xinh và giàu thui...còn mình thì ko có hai thứ đó. Dù sao thì mình vẫn phải cố gắng sống tốt, học tập tốt vì mình còn có gia đình, còn có người cha, người mẹ già vẫn sớm hôm làm lụng chắt chiu từng đồng để nuôi tớ ăn học. Chỉ mong sao đôi vai gầy trĩu nặng của cha bớt mỏi mệt, tấm lưng còng của mẹ bớt dầm dãi nắng mưa. Dù sao tơ cũng ko thể vì mình xấu mình nghèo mà vơ đại một ai đó không ra gì để đc yêu...vì bố mẹ tớ sẽ đau lòng lắm nếu tớ không đc hạnh phúc. Mình sống còn vì nhiều người thân yêu của mình chứ, đâu chỉ sống cho riêng mình... Tớ đang cố gắng hoàn thành những môn học cuối cùng, lấy tấm bằng cử nhân luật loại khá để đi làm, mong một ngày đc báo hiếu cha mẹ. Còn về tình yêu, tớ nghĩ tất cả là do duyên số, nếu ông trời cho thì tớ nhận, còn không tớ đã nghĩ tới việc sau này có lẽ sẽ làm một bà mẹ đơn thân...Cảm ơn ai đó nếu vô tình đọc đc những dòng tâm sự này của tớ. Thân ái. nick facebook của tớ là Vạn niên đăng, email: @gmail.com">huehlu3524@gmail.com. Thân ái!