Chào mọi người, còn 2 tháng nữa, em bước sag tuổi băm rồi nhưng tình hình là vẫn ế hoàn ế.
Em giới thiệu sơ về bản thân, e sinh ra và lớn lên ở sì gòn, công việc ổn định, hơi xinh 1 tí, sau khi trải qua 3 mối tình trắc trở, thì đến nay vẫn ế hoàn ế (cam đoan là gái chính hiệu 100% nha các bác)
Có bác zai nào ở độ tuổi và hoàn cảnh giống em thì vào cứu hộ e cái. Hic...hic...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Câu này làm em buồn cười quá, phản xa tự nhiên thôi ạ :D
Nhưng em nghĩ là...
Dạ e...
Hệ hệ hệ mình có duyên hay k thì chỉ có ng đối diện biết thoai kưng à....
Con gái ai cười hố hố thế bao giờ, vô duyên :p
Đợi bác nàm rì đc iêm, chắc râu bác mọc chạm đất gòi hố...
Ối giời ôi, có cả forum chứng kiến,...
Ô....có sự nhầm nhọt ở đây một chút.mình kem tuổi...
Thế á, bạn muốn làm a thì cứ tự nhiên, cơ mà làm anh cho đáng làm a nhá hehe