Em quen anh cũng mấy năm rồi nhưng chưa có điều kiện ra HN để ra mắt, tết này em ra chơi và đến nhà anh chơi luôn. Em gái Nam rặc , quen lối sống thoải mái như trong Nam rồi (ăn không cần mời, nhà em lại kiểu mỗi người cầm 1 tô ăn cho nhanh nữa ^^....) nên ra đó đầy lễ nghĩa em cũng hơi lọng cọng. Em được cô bạn ở ngoài đó chỉ cho đủ cách:


- mặc áo sơ mi, quần ko dc cạp trễ, quần tây càng tốt.


- không dc mang guốc cao, mang thấp lè tè càng tốt


- phải dạ vâng đầy đủ , kkhông dc "dạ" trống không như trong Nam


- ăn phải mời từng người một.


- ăn phải gắp thức ăn cho bố anh ấy trước, mẹ anh ấy sau còn gắp cho anh ấy sau cùng.


- ăn phải nhỏ nhẹ, không dc ăn nhiều ng ta đánh giá là ham ăn như lợn.


- ăn xong phải lấy tăm mời bố mẹ anh ấy xỉa :Sick:


- ăn xong nếu mời ra ngồi nói chuyện phải lấy ấm trà tráng 1 lượt rồi rót cho bố mẹ anh ấy.


- nhuộm lại tóc đen xì ( tóc em đang màu ánh tím :rolleyes:)


Còn gì nữa không nhỉ, thiệt tình là em thấy bối rối ghê, nhờ các chị cao thủ chỉ em với, mất điểm là như chơi luôn, nghe đồn bố mẹ anh ấy khó lắm . Cảm ơn các chị :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: