Mình là một người nặng tình cảm , 23 tuỏi mình biết yêu , biết hôn một người khác giới không phải vì xấu hay không có ngừoi theo đuổi, mà vì mình sợ người ta bỏ mình, và mình không quên được, chế trêu thay , 23 tuổi minh yêu 24 tuổi mình cưới và có em bé giai , 25 tuôii mình bị chồng bỏ đi theo một người phụ nữ xinh đẹp trẻ chung và nhiều tièn khác . 3 năm qua một mình mình nuôi con , dạy đõ cháu ngoan ngoãn , nhưng mình không dám đén gần người đàn ông nào , mình luôn tạo một vỏ bọc bên ngoài vũng chắc mình đã có chồng ,và dáu tiệt bị chông bỏ đi , một phần vì xấu hổ một phần mình sợ bị ngừoi khác coi thừong và thưong hại, mình không biêt bao giò mình mới tự yin đói mặt với sự thật mình là ngừoi tự do nữa, và không biêt có ngừoi đàn ông nào dám dến vơi một ngừoi bị chồng bỏ như mình không , mình chỉ ước mong mình có một gia đình nhỏ bé, con mình có cha lại khó vậy sao,trong ccong việc mình cực kỳ tự tin nhưng sao mình lại mất hết tự tin trong tình cảm thế này r.3 năm rồi mình vẫn không làm được ,ai giúp mình với mình làm như vậy có sai không ?