Em kể sơ về nó. Bạn cấp 3 xinh, học khá việc làm cũng tốt ở HCM.



Em dân tỉnh nhưng nhà cũng nói là đầy đủ. Ba mẹ lo nhà cửa hết ở HCM rồi. Em thì công việc cũng ổn định, nhà nước.



Em quen nó khi họp lớp cấp 3 ở HCM cách đây 2 năm. Em chủ động tán tỉnh nó vì thật sự đơn giản lúc đó chỉ thấy nó xinh thôi



và rồi nó cũng đồng ý làm n.y em sau khi em có việc làm ổn định. Nó nói với em là sẽ chấp nhận làm n.y em khi em có việc làm ổn định.



(em ra trường cách đây 1 năm). Nhưng thời gian gần đây em không thích nó nữa vì em thấy hơi chán chán và vì em thấy không hợp với suy



nghĩ của nó. Nó sống không thoáng, tiết kiệm, h nó còn nói quản lý tiền của em để lo cho tương lai 2 đứa. Em có nói hẹn nhỏ đó ra nói chuyện


nhưng nó không chịu chia tay, Nó cứ nói cho nó biết nguyên nhân. Em chỉ nói là thấy chán. Mấy ngày nay nó gọi điện em hoài còn đến công ty em


nữa. Các thím giúp em thoát khỏi nó được không vì em sợ nó trả thù tình khi em quen con khác. Khó cái là nó là bạn cấp 3, ba mẹ nó biết ba mẹ


em. Em trót có qh với nó vì lúc đó em nghĩ sẽ cưới nó. H nó không chịu chia tay thì làm sao đây các thím. Em sợ nó làm ầm lên ở công ty em lắm.



Em năm nay 25t rồi. Mong các thím cho em lời khuyên.