Dạo gần đây đang thất tình thì cô bé ( bạn thân của e gái mình) quăng cho mình sđt của a trai e í . Gia đình m và cô bé khá thân nhau, thỉnh thoảng quà cáp qua lại, gia đình cô bé thì m gặp tất cả rồi chỉ có ông a già 33t là chưa gặp thôi . Tuy nhiên thông qua câu chuyện trong gia đình với nhau thì 2 đứa có bik sơ qua nhau dù chưa gặp mặt


Lúc í 2 đứa đang chat zalo , mình cao hứng call luôn ...chuông reo mà ko bắt máy ...rồi 2p sau bên đó gọi lại, lúc này lá gan của mình đã teo nhỏ lại rùi , run run bắt máy : - alo , anh Nam đó hả ( bik thừa a ta tên V nhưng giả vờ nhầm số)


- Nam nào em? Nhầm số rùi


- dạ chắc bạn e cho nhầm rùi mà a tên ji?


- em gọi nhầm số mà hỏi ng ta tên ji? E tên ji? Ai cho số này?


Hix bik đụng thứ zữ rùi nên mình lắp bắp xin lỗi rùi cúp cái bụp


Zô zalo kể tình hình, dc sự động viên của cô em , mình nt tiếp : - xin lỗi a V nha, nãy e gọi nhầm số


- e là ai? Sao bik tên a? Ai cho sdt em?


- mún bik thì a lưu sđt em nha, từ từ a sẽ bik hihi


- bik ai mà lưu


- thì a cứ lưu tên Thuý Kiều , Thuý Vân j cũng dc


- lưu chị Dậu nha


Haiz kể từ giây phút đó m thấy khoái cái a nà


Vậy là theo chiến thuật " đẹp gái ko bằng chai mặt" , ngày nào cũng rả rích nt , ngày thì : a di lam ve chua? Co met ko? Bla bla , ngày thì : a ơi đi làm vv nha, ngày thì : a ngủ chưa ? Bla bla nói chung toàn mình solo ko hà, a ta trả lời cho có ....


10 ngày sau , mình tiếp tục nt đêm phia thì chợt a hỏi : - e là chị gái của K bạn e gái a đúng ko?


Huhu mọi thứ như sụp đổ, m xấu hổ ko bik chui vào đâu . Sau khi thú nhận , a í nói : hum nào cuối tuần cfe nha e


- ko đâu em xấu hổ lắm


- sao xấu hổ?


Mình im lun , cả ngày hum sau cũng im lun


Sáng ngày tiếp theo a nt : sao biến mất mấy hum nay vậy?


Mình vui quá, trả lời vài câu rùi hỏi thăm : a ăn cơm chưa? A tra loi : a an xong roi. Hix ko thèm hỏi thăm lại


Tối đó mình cũng nt mà a ta trả lời hững hờ lắm


Mình im lun ko nt vào ngày hum sau , tức 7/3


8/3 chờ đợi mãi đến 5h chiều a mới nhắn dc 1 tin : 8/3 vui vẻ e nhé!!


Mình và a cũng nt dc vài tin rùi thui


Đến hum nay 2 đứa vẫn chưa llac lại


Thật ra m cũng mún nt mà cũng ko bik làm thế nào cho đúng nữa


Mọi ng có kế ji ko ?