Gái ế vì mong chờ "hình tượng lí tưởng" ^^ có ai giống em không ak????
Em "lê la" ở WTT khá lâu rồi. Đọc tâm sự và nhiều lời chia sẻ rất có ích của mọi người. Nên hôm nay em mang chuyện của mình ra, mong mọi người giúp đỡ với ak. Em năm nay 22t, ( già rồi) nhưng chưa từng có mối tình nào vắt vai. T.T . Em tự thấy ngoai hình không tệ, gia đình cũng đàng hoàng. Bình thường thấy người ta có cặp có đôi, e cũng tủi thân lắm. Mong mình cũng " được giống như anh/ chị ấy" ^^. Nhưng mà vấn đề của em....không phải là em không có ai để ý, nhưng người bằng tuổi thì em thấy họ tính cách trẻ con, người nhiều tuổi thì lại thấy họ cổ hủ, khác biệt với suy nghĩ của mình mà không hòa hợp được. Haizzz!! chắc em là cô gái ở thế kỉ này còn mong muốn gặp được "hoàng tử" ( mọi người đừng cười em xấu hổ lắm ak), em vẫn chờ hi vọng sẽ gặp người phù hợp với mình về mọi mặt. Nhưng càng chờ càng thấy vô vọng . Nên em "tổ chức" một buổi tự kiểm điểm chính mình. thì em thấy bản thân mình là người hòa đồng, vui vẻ, nhưng ( già rồi) mà đứng trước mấy chuyện yêu đương lại thiếu kinh nghiệm lắm ak. Em luôn nghĩ, nếu là "hoàng tử" thật sự của em ( xấu hổ quá) thì có lẽ hai người sẽ tự tìm được điểm chung, lên bình thường với con trai em luôn vạch ra một ranh giới vô hình (bạn em nói thế). Em có thể chơi với họ rất thân thiết, nhưng lúc cũng cho họ cảm giác không tiến thêm được . Em lại rất hay xấu hổ trong tình cảm, Em là người khó thích người khác (lúc nào em cũng nhìn quá rõ ưu, nhược điểm của người khác - không biết cái này tốt hay xấu nữa), nhưng bản thân có tình cảm với ai thì không dám thể hiên, lại còn sợ bị phát hiện tình cảm mà tỏ ra "mặt lạnh" với người đó, vì sợ người ta biết mình thích họ. Huhuhu Có ai "mặt dày" dám thể hiện tình cảm với em, thì lại làm em "chạy mất dép' tìm mọi cách trốn tránh. =.= Hồi đi học em đốt nhất môn văn ak. Em học chuyên về khối A mà. Nếu mọi người đọc thấy lộn xộn thì xin mọi người " cố hiểu" hộ và tư vấn giúp em với ak. Ai có cùng "hoàn cảnh" như em thì vào "kết nghĩa vườn đào", cùng "bàn bạc" tương lai ak. :D