Chào các mẹ, em là cô gái 24 tuổi đời. Từ trước tới giờ em chưa quen ai là chính thức cả. Em không biết em bị gì nữa.
Lúc học năm 3 em có được 1 bạn cưa, do bạn ấy làm nhiều việc khiến em cảm động nên e đã chấp nhận để bạn ấy nắm tay. Đó là cái nắm tay đầu tiên của em đó các chị ạ. Khi tay đã nắm là bao nhiêu nước mắt cũng trực tràn. Em quá mệt mỏi nên kết thúc mối tình đầu.
Người thứ 2, anh ấy làm bên sân bay, anh ấy tỏ ra quan tâm em lắm. Em lại bị cảm động rồi ngày sinh nhật anh ấy em muốn làm gì đó đặc biệt, nên hẹn anh ấy ra, nhưng anh ấy hứa rồi không ra các chị ạ. Em cũng không hiểu tại sao. Nước mắt lại rơi, em cảm thấy tủi thân kinh khủng.
Người thứ 3, người này không thương em các chị ạ. Em 1 mình thương người này, rồi cố tình rủ đi uống nước. Người này cũng đồng ý đi.
Nhưng cách đây 4 tháng, em có hẹn người này trước 2 tuần rằng là sẽ đi ăn và đi uống cà phê. Rồi trước ngày hẹn 1 ngày em cũng nhắc. Nhưng tới ngày, tới giờ hẹn em xách nón bảo hiểm ra đứng trước hẻm người này chờ. Em chờ tới nửa tiếng, kèm thêm những cuộc gọi không bắt máy, tin nhắn ko trả lời thì người này mới nhắn lại nói:" Say quá, quên mất, hẹn lại 6g". Em về nhà ngồi chờ tới 6g thấy im bặt rồi 6g30 nhắn tin "không dậy nỗi nữa, hẹn dịp khác".
Vậy đó các chị, em cảm thấy mình bị sao á, chỉ là thích 1 người và muốn được gặp mặt nhưng mỗi khi hẹn là em lại buồn hoặc khóc. Người này tối đó nhắn tin xin lỗi, em buồn quá ko trả lời, đáp mền kín mặt nằm khóc. Ngoài mặt em cười nói với bạn bè còn trong lòng thúi như ruột gan.
Lý trí không thắng nỗi con tim. Lần sinh nhật e, người này tặng quà. Hẹn 8g đem quà tới, em chờ 9g, 10g ko thấy đâu, em nhắn tin thì lại nói: "quên".
Em lại hẹn đi coi phim, em ngu quá các chị ạ. Người này nói em 7g tới, em chờ tới 7g30 không thấy đâu, em gọi thì không nghe máy. 8g người này có mặt. tối đó người này nói sáng ngày mốt đi chơi trước khi người đó về quê. Tối trước ngày hẹn không thấy động tĩnh đề cập gì, em nhắn tin hỏi người này nói sáng bận rồi mà cũng không báo trước với em.
Thích một người là tim nhói đau liên tục, mỗi lần gặp mặt là sau đó lại khóc.