Năm 23 tuổi có yêu thầm anh sếp, lúc đó ảnh đã có vợ. Sau đó, ảnh li dị vợ rồi cũng rủ rê mình đi cà phê ai ngờ đùng 1 cái ảnh cặp vô em sinh viên năm 3 vừa trẻ vừa xinh. Ôi buồn chán ghê gớm, mình phải mất gần 2 năm để quên mối tình đau thương ấy.
Hiện tại đã biết chăm chút hơn cho bản thân nhưng cũng chả ai ngó ngàng, cảm thấy buồn tủi lắm, nhất là những ngày lễ, co ro trong xó phòng mà thương cảm vô cùng.
hehe.từ từ bạn ơi.25tuoi ma lo gì.con gái bây giờ phải tự lập.kinh tế vững lập gia đình cũng không muộn.Mình bây giờ 26 chưa lo.có duyên sẽ tới thôi.lấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thớt cứ bình tĩnh nào, đừng buồn. Tớ 25 đây, chưa có người yêu nhưng cũng...
Bạn này nói đúng ở chỗ...