Gái đã ly hôn và có 1 con riêng có nên yêu chàng trai chưa vợ?
Hi các mẹ,
Mình bối rối và bế tắc quá, mong các mẹ thông thái tư vấn giúp mình với, chuyện của mình là thế này. Mình đã ly hôn chồng được gần 1 năm, nhưng trước đó khoảng gần 4 năm vợ chồng mình đã ly thân, vì trách nhiệm và nghĩ có thể cứu vớt được nên mình đã cố gắng, nhưng càng ngày tình cảm vợ chồng càng cạn kiệt nên kết quả (cũng có thể là hậu quả) đó là 1 cái kết buồn ntn. Hiện tại mình đang có tình cảm với 1 anh cùng cơ quan. Nói về anh này thì cũng hơi dài dòng 1 chút. Anh ấy và mình thực ra đã có tình cảm với nhau được hơn 2 năm rồi (từ lúc mình đã ly thân với ck được 2 năm. Nói rõ với các mẹ là mình không ngoại tình nhé, mà vì ck mình ngoại tình nên mình không còn tình cảm với ck, ck cũng k yêu mình nữa, vk-ck mình cũng k sống cùng nhau). Trong thời gian hơn 2 năm từ đó đến nay, mình cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho mình rất nhiều, những lúc mình ốm, mình mệt mỏi, công việc ngập đầu ngập cổ, kể cả chuyện gia đình trục trặc, anh ấy đã động viên mình rất nhiều. Tuy nhiên cũng trong hơn 2 năm này, chúng mình đã "chia tay chính thức" 2 lần (không tính vô số lần mình dọa nhưng k làm được), cả 2 lần đều do mình gây sự, ghen tuông, nghi ngờ anh và đòi chia tay, lần đầu anh ấy nói: "nếu em muốn chia tay thì anh tôn trọng quyết định của em, anh chia tay vì em muốn thế chứ k phải anh hết yêu em", sau đó mấy tháng chúng mình lại làm lành với nhau. Đến lần thứ 2 mình đòi chia tay, anh ấy cũng níu kéo, nhưng rồi anh ấy nói đại loại là ntn: " có lẽ chúng ta chia tay tốt hơn, anh không muốn các chị của anh phải buồn, cũng không đủ tự tin làm bố của con em...". Sau lần đó chúng mình không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng anh cũng gọi điện, nhắn tin nhưng đa số là mình không trả lời, vì mình nghĩ chuyện của mình và anh sẽ chẳng đi đến đâu cả, cố gắng cũng chả ích gì, mà lại mệt mỏi nữa (lúc đó mình vẫn đang ly thân chứ chưa ly hôn). 3 tháng gần đây mình và anh lại quay lại với nhau (lúc này mình đã ly hôn với ck được hơn 8 tháng rồi). Lần quay lại này tình cảm của cả mình và anh đã chín chắn hơn, cũng hi vọng về 1 "tương lai" hơn, nhưng khi anh nói chuyện với bạn bè và chị gái về chuyện của mình và anh thì 100% đều phản đối. Mình biết anh đã cố gắng yêu mình, nhưng thực sự mình rất sợ mất anh, sợ cả anh và mình đều bỏ cuộc giữa chừng. Vì thực ra quan niệm của đa số người là "trai tân thì tội gì phải lấy gái đã ly hôn và có 1 con trai" như mình chứ. Chỉ nghĩ về chuyện này thôi mà mình thấy bế tắc quá, chả biết nên tiếp tục hay từ bỏ. Mình chả có gì trong tay ngoài "tai tiếng" và tình yêu dành cho anh thôi. Còn anh hình thức khá, biết kiếm tiền, tính cách ổn, lại chưa vợ. Mình thấy tự ti, thấy nhụt chí và nản lòng quá. Các mẹ cho mình lời khuyên xem mình có nên cố gắng or từ bỏ tình yêu này? Ly hôn đâu phải là cái tội, đứa trẻ cũng đâu có lỗi mà sao người đời lại có cái nhìn cay nghiệt về những người phụ nữ như mình thế này:((:((:((
P/s. Trong thời gian hơn 2 năm qua, anh yêu mình nhưng chưa bao giờ dám công khai, đó cũng là điều dễ hiểu thôi vì lúc đó mình chưa chấm dứt được hẳn với ck, dù anh đã đưa mình về nhà anh chơi rất nhiều lần (anh sống ở nhà 1 mình), hàng xóm đều biết mình và anh yêu nhau, nhưng chả hiểu sao mình vẫn cứ thấy nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình. Thỉnh thoảng mình thấy chạnh lòng khi đọc được những tin nhắn anh nói với bạn bè là anh chưa có người yêu... hoặc có 1 số tin nhắn anh nt với bạn "con gái" kiểu như tán tỉnh nhau ý. Gần đây nhất mình đã bí mật kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh trong 6 tháng thì thấy những cuộc điện thoại buôn dài toàn là số gọi cho mình, còn mấy số mà mình nghi ngờ thì chỉ nhắn tin hoặc gọi rất ngắn thôi, khi mình hỏi thì anh bảo: "những người đó chỉ là bạn bè, các mối quan hệ xã hội, anh đã chọn em và yêu em, em phải tin anh chứ". Các mẹ thông thái cho mình hỏi như thế có phải là anh yêu mình thật lòng không? Sau một lần đổ vỡ, mình thấy mất niềm tin trầm trọng và tự ti khủng khiếp :-S :(