Em xin chào các mẹ các anh chị em các bạn trong diễn đàn ạ, em là thành viên mới nên có gì không phải mong các mẹ các anh chị em các bạn bỏ quá cho.


Vào đây rồi nhưng em không biết nên nói lời nào cho phải, em xin tự giới thiệu trước em 21t, béo cũng đã được 10 năm cao có đâu 1m45, đã nhiều lần giảm cân nhưng chưa lần nào thành công hết. Em rất ít khi đi chơi , đi tụ họp bởi vì bản thân quá tự ti và cũng bởi vì chẳng có bộ quần áo nào ra hồn cả ,ra đường thấy chúng bạn cùng trang lứa đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu ...tủi thân quá! Em cũng biết có nhiều topic nói về vấn đề này thế nhưng hôm nay khi em chỉ vờ đánh nhẹ đứa bạn cùng phòng thôi , người yêu nó lại bảo vệ che chở ..bỗng dưng em thấy sao mà chạnh lòng quá! Suốt từ đầu năm cấp 3 đến giờ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, độc lập, hồn nhiên lúc nào cũng tự tạo ra vỏ bọc bảo vệ lấy bản thân khỏi lời dè bỉu của bọn con trai. Mà tại sao con trai vô tâm thế ? Cùng là con gái , cho dù có là trên 80kg cũng vẫn là phận liễu yếu đào tơ( cô giáo em từng nói vậy:D) mà chúng nó có thể nói ra những lời như xát muối đến vậy! Mỗi lần đi với đứa bạn cùng phòng là lại có thằng này, anh kia trêu rồi bắt chuyện,ngồi uống nước thì nó là trung tâm, em có phát biểu vài câu cũng chẳng ai để ý! Em cũng đọc những câu chuyện những bạn cũng béo cũng thấp nhưng có mối tình hay ho mà em cũng thích lắm nhưng có vẻ em không có được cái duyên ấy....:) Aizz đã dài thế này rùi cơ, văn chương em kém lắm viết không có được hay mong mọi người thông cảm cho em. Trên đây là những dòng cảm nghĩ của em, chị em hay bạn nào cũng gặp vấn đề trên thì vào đây cùng tâm sự ạ, có mẹ nào cũng như thế mà lấy chồng rồi thì vào chia sẻ cùng ạ!Em xin chân thành cảm ơn ạ. Một lần nữa nếu em có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho em. :D