đêm qua t nghĩ rồi . có lẽ chúng ta nên dừng lại 1 thời gian để suy nghĩ .giờ t cũng chán lắm, chẳng có tí tâm trạng nào để yêu đương, t thấy chán c kinh khủng ấy . dừng lại để biết chúng ta yêu nhau đến mức độ nào ?có đang yêu mù quáng hay không ? phải yêu thương như thế nào cho đúng ? tự nhận thức về bản thân và người kia ? chúng ta còn trẻ còn nhiều cơ hội để tìm những người phù hợp hơn, không có lí do gì để phải gồng mình nên cố gắng chấp nhận một người mà quan điểm sống và cách nhìn nhận khác nhau quá nhiều . còn t cũng sẽ suy nghĩ về chuyện mẹ t .. t cũng thấy mệt mỏi và chán khi luôn luôn phải thắc thỏm lo sợ như thế . t không biết t sẽ nghĩ ra được cái gì nữa, nhưng dù thế nào thì t cũng sẽ nói rõ với c . t hứa. nên c cứ suy nghĩ và bảo t thật những gì c nghĩ , t cũng thế . c đừng buồn chán và nghĩ ngợi nhiều . t cũng thế , và đừng có xa đọa đấy . t nghĩ nên như thế và thế thì tốt cho cả t và cnếu có phải dừng lại thì nên dừng lại trước khi khó hơn để dừng lại , còn nếu tiếp tục thì cần biết yêu nghiêm túc hơn . t cũng chẳng biết có chấp nhận nổi c không nữa, giờ thì t rất chán, chán mọi thứ. tạm thời thì chúng ta cứ không liên lạc 1 tháng đi ! c cứ sống như bình thường ấy , kiểu giống như không có t . làm những cái c thích, c muốn, vui vẻ nhất có thể, t không nghĩ là c không làm được. không có lí do gì phải ủ dột hoặc xa đọa cả,

