Các chị ạ! Tình hình zai nhà em là người Nghệ An. Sau gần hai năm yêu đương, em nhận thấy là có nhiều điểm không phù hợp lắm về vùng miền. Ví dụ như là chuyện ăn uống. Em thấy nhà họ ăn món gì cũng phải có mắm tôm :(( mà em thì không kết cái món í. Rồi hành tăm nữa chứ. Hic hic. Chưa kể đến việc em thấy không chỉ zai nhà em mà cả họ hàng zai nhà em lúc nào cũng mặc định chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa là của phụ nữ nên chẳng ai mó tay vào. Em là em khó chịu lắm x-( Được cái các mẹ ở trong đó cũng củng cố thêm quan điểm vững chắc để con họ nghĩ vậy là đúng. Em chưa là dâu, có lần mới chỉ về nhà zai chơi, zai bị đau lưng tẹo do ngủ sai tư thế, mẹ zai gửi 1 đống đồ hết túi nọ túi kia và bắt em xách hết. Lại còn dặn: "Chớ được để anh ấy xách nhé. Anh ấy đau lưng. Xách là nguy". Em thấy mất lòng ghê gớm.
Hôm vừa rồi, em dẫn mẹ zai đi mua giày. Có cô bán hàng chạy ra nói nhỏ với em là: "Dâu Vinh đây, nếu chưa lấy thì cứ nghĩ kỹ chứ họ khôn lắm đấy" làm em hoang mang quá. Các chị có thể cho em ít kinh nghiệm không?