Gái 87- Thấm thía cái tuổi Đinh Mão - thấm kia câu Ngày lắm mối tối nằm không
Mời các chị em nào cũng giống tiêu đề bài viết của em vào ca thán, chia sẻ cho đỡ buồn ah..
Em sinh đầu năm 88 nhưng tuổi vẫn là Đinh Mão (cuối năm âm lịch), học hành cũng đang hoàng (xong thạc sỹ), gái HN, ngoại hình cũng ưa nhìn, công việc làm tốt, lương tương đối tốt, tính tình cũng hòa đồng, phải cái thỉnh thoảng hơi điên điên hâm hâm 1 xíu ^-^ nhưng nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp... Từ bé đến lớn theo mẹ đi xem bói, lúc nào cũng nhận được câu "Con bé nhà chị lá tử vi rất đẹp, học hành, công danh sự nghiệp cái j cũng tốt, mỗi đường tình duyên là chán, fai lấy chồng muộn thật muộn thì mới ổn được" ... Ngày xưa chả bít sợ đâu, nhưng h thì đúng là thấy sợ thật, nhiều lúc chỉ muốn đánh đổi, ngu đi 1 tí, xấu đi 1 tí, học hành vớ vẩn đi 1 tí, công việc lương lèo tèo đi 1 tí.. túm lại là bớt cái j cũng đc để đường tình duyên nó được ổn ổn xíu, cứ thế này buồn khổ quá đii...
Em đã và đang trải qua những ngày tháng đúng kiểu ngày lắm mối tối nằm ko ah, ôi cái cảm giác đấy sao mà nó buồn khổ đến thế ko biết. Nhiều khi thấy cô đơn khủng khiếp. Em cũng chẳng biết em có kén chọn quá ko nữa nhưng cứ k có cảm giác yêu thương và thất vọng với 1 số kẻ đi cafe mà cứ toàn thích chém giób-) mà hình như số này bây h lại hơi nhiều ấy ah. Người có cảm tình chút thì được 1 thời gian tìm hiểu lại chả đi tới đâu, cũng chẳng biết nguyên nhân gì. Em cứ hay đổ cho số, vì em đi xem ngta bảo nhà em có cái vong nên cản trở em chuyện tình duyên. Mẹ em cũng về làm lễ các kiểu mà tình hình vẫn không khá hơn là mấy. Buồn quá đi ahhhhhh:((