Xin chào mọi người, Em đang gặp phải vấn đề rất nan giải, buồn lòng. Chuyện là em là nữ sinh năm 1992, em có quen 1 người nhỏ hơn em 3tuoior sinh năm 1995, Chuyện tình yêu tụi em trong cuộc mà nói trải qua rất nhiều chuyện để tới được hôm nay, tròn 1 năm . Tụi em rất yêu nhau, gia đình bạn trai em cũng rất quý em. Duy chỉ gia đình em k chấp nhận bảo là bạn em nhỏ tuổi, chưa gì chắc chắn trong tay , đã thế phụ nữ con gái lại mau già, sau này sinh con già rất nhiều. Cái ác hơn ở đây gia đình em, bố sinh năm 1962, bố bạn kia tuổi Tỵ, cho nên mẹ e bảo lấy nhau về là hại bố 2 bên GĐ, e rất buồn và có tấm sự bạn trai em, bạn e đang cố gắng từng ngày để thể hiện cho GĐ e thấy, anh ấy k phải là loại con trai chơi bời, lêu lỏng , sự cố gắng tuy vất vả nhưng cũng được coi là dần ổn định, trong khi đó GĐ e cứ buộc e phải ctay . Em thật sự rất buôn . Tại sao tụi em phải ctay khi vẫn còn thương nhau, tại sao chỉ vì kị tuổi chúng em phải xa nhau. K lẽ k còn cách nào để mẹ e bớt thành kiến về vấn đề này sao??? Mong mọi người hãy chia sẻ đôi điều để tụi em vững tin lòng. EM chân thành cám ơn