Chào các mẹ, các dì, em sn 97, mới tròn 18 đây thôi. Câu chuyện của em kể ra thì ngố lắm mà cũng tào lao tào đế thôi rồi nhưng lại hoàn toàn là sự thật. Em hy vọng kể ra đây để nhận được những lời khuyên chân tình từ phía chị em, thiết nghĩ cùng là phụ nữ, là con gái với nhau có lẽ thấu hiểu nhau hơn :Embarrassment: ( trước giờ em chỉ toàn tâm sự với con trai :D)
Người đó 27, làm quản lí một công ty, nghề tay trái là chụp ảnh. Em thì ở một thành phố gần Nha Trang, còn người đó ở tuốt Đà Nẵng. Em biết hắn khi tình cờ xem một cái video trên youtube. Sau đó em lần mò thế quái nào lại ra đc sdt, fb của hắn. Thế rồi chả hiểu răng lại đi kết hắn. Ngày nào cũng lên fb hắn xem, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hén. Hắn là một ngừoi hoàn toàn xa lạ, hắn cũng chả biết em là ai, em cũng thế nhưng thế quái nào em lại như bị cảm nắng, tương tư hắn như thế. Chuyện đó kéo dài tới mấy tháng.
Cho tới một hôm, kìm nén hết mọi nhút nhát và e dè, em gọi đt đến trêu hén. Em giả giọng giúng trong phim Châu Tinh Trùng à Trì đấy ạ , em bảo em có thai rồi, anh tính thế nào đây hả các kiểu :)) Kể ra cũng điên thiệt các mợ ạ :D Hén cũng hưởng ứng lắm, hai đứa nc cũng vuôi. Hén bảo em giả giọng dễ thương lắm làm hén cười quá trời , quả tình em nghe mà sướng như lên mây :Embarrassment: Sau đó vài hôm thì hén không trả lời tin nhắn của em nữa.
Lại gần 1 tháng trôi đi, em vẫn cứ xem wall nhà hén đều đều, đọc mấy cái stt ngộ ngộ của hén mà cười. Càng lúc, em càng cảm thấy tương tư nặng. Càng lúc càng thấy buồn không tả được. Vì em biết tình cảm này quá vô vọng. Em là một con bé còn chưa bước chân ra đời, chẳng có cái mẹ gì trong tay, mà lại còn ở xa tới mấy nghìn km. Nghĩ đến mà rầu :((
Sau đó tình cờ lên zalo em thấy hén trong chỗ gợi ý kết bạn, thế là em đánh liều nhắn tin cho hén. Em biết hén rất là bận, mà cũng lớn rồi nữa, chắc cũng chả bao giờ nc trên mạng vs người lạ. Ấy thế mà tối hôm sau hắn lại trả lời tin nhắn của em. Thế rồi hai đứa bắt đầu bắn pháo bông tung tóe :)) Ban đầu xưng chị em các mự ạ, hén nc dễ thưn trời sợ luôn... Em cũng không biết tại sao lại như thế, xem fb hén đã đủ biết hén có rất nhiều cô gái vây quanh, hén nc cũng hòa đồng hài hước nữa, túm gọn là các mối quan hệ của hén vô cùng nhiều, hoàn toàn ngược lại với em luôn :(
Cũng chả biết có phải vì có duyên không mà tối tối em và hén lại nấu cháo đt tới hơn 1h sáng, hai đứa ngồi kể đủ thứ chuyện, chuyện tình hồi xưa rồi đủ cả... Và bọn em nc zalo như vạy đc hơn 1 tháng, và hắn đã vô gặp em. Ngồi xe 14 tiếng đồng hồ để vào gặp em đó các mự ạ. Thật em cũng không biết phải đánh giá cái chuyện này như thế nào, một con bé 18t, nhan sắc không, tiền bạc không, tài năng cũng không đã dụ đc một người con trai ở một thế giới khác bước vào cuộc sống của nó 8-} Hắc hắc. Nói vậy thôi chứ mối quan hệ này cũng có quá nhiều rủi ro, em vẫn không xác định đc nổi là hén có thích em thật hay không.
Nói về lần gặp đầu tiên á:-S Em hả, áo phông, quần jeans dài, đi xe... đap điện tới đón nó b-) vâng, là xe đạp điện asama đó các mự. Hai đứa chui vô cf nc, ở đó hén mở máy tính onl fb, hết nc vs mấy ng bạn lại xem ảnh, rồi vừa quay sang nc vs em. Hén lại bảo em không giống trog hình. Vâng, cái câu này la cái câu đáng bị kị nhất đó à :((
Xong em chở nó tới nhà nghỉ. Em cũng theo nó lên phòng. Em nghĩ rất đơn giản cac mự ạ, theo dõi fb này kia thì em nghĩ nó là một tên đào hoa, mà đào hoa kiểu tự để gái nó chết mê chết mệt chứ không phải kiểu dâm dê vô học. Vả lại nó có sự nghiệp, có xe, có nhà riêng này nọ kia rồi nữa hẳn nó là một người trầm ổn và chững chạc. Em cũng chưa bao giờ nghĩ là ngay lần gặp đầu tiên sẽ có chuyện gì xảy ra, ấy thế mà...