Đang bị thất tình mà càng đọc bài các bác thấy buồn. Tình yêu mang lại cho con người ta niềm vui nhưng sự thật thì nỗi khổ nhiều hơn là niềm vui:|. Vậy mới nói hạnh phúc thật đáng quý vì nó là quả cầu pha lê đẹp lung linh mà dễ vỡ, và khi đã vỡ thì khó mà hàn gắn lại.


Em với ex thì cũng chưa phải hết hy vọng. Ex chia tay em vì chưa muốn yêu bây giờ, cả hai còn quá trẻ chưa có công danh sự nghiệp gì. Em buồn lắm, vẫn làm việc, vẫn cố gắng. Nhưng đôi lúc nghĩ quẩn nếu sau này quay lại với một sự nghiệp mà người con gái mình yêu đã có người yêu thì sao nhỉ (ex đã hứa với em là chỉ khi tốt nghiệp đại học mới có người yêu). Mình đã bị đá một lần rồi, liệu có lần thứ hai không?. Nếu hai người yêu nhau mà gia đình phản đối rồi lại phải xa nhau nữa thì sao? Trái tim em đau nhói, các câu hỏi quay cuồng trong óc :-<


Em càng đọc càng thấy ôi sao tình yêu nhiều thất bại mà thành công đếm trên đầu ngón tay, càng đọc càng cảm thấy sợ yêu, càng cảm thấy khoảng cách giữa em với nàng sao tự nhiên thấy cách xa. Em sợ thất bại, sợ phải đối mặt với nó. Cảm giác ấy khiến em chẳng thể yên lòng suốt mấy hôm nay


Em mạn phép lập topic này, mong các bác chia sẻ về "First love" happy ending mà các bác có, hoặc các bác gặp. Em hy vọng topic vui này sẽ chữa lành vết thương tình yêu không chỉ cho bản thân em và những người cùng cảnh ngộ. Em xin cảm ơn các bác.


Vẫn biết hy vọng mong manh, nhưng hy vọng là điều tốt. Không có điều tốt nào có thể chết đi cả. Nàng ơi, anh vẫn tin, vẫn hy vọng, vẫn cố gắng @};-