Sau khi bị gấu cho đá, em cũng vật vã hết mấy ngày, cũng nhờ các bác tư vấn và bạn bè động viên. rồi em cũng kệ mẹ nó, unfriend facebook, hình ảnh nọ kia xoá sạch, sống vui tươi trở lại.
thì đùng cái nó chát bảo còn yêu em lắm, quen thằng kia là do lý trí, cố gắng yêu thằng kia để quên em.. Em qua nhà lấy ít đồ nó ôm em khóc suốt hai tiếng, còn hỏi em là có muốn quay lại không, em ậm ờ
Rồi hôm qua nó cứ nằn nì em bảo là gặp cafe lần cuối, còn nhiều chuyện em không ngờ tới, muốn gặp mặt trực tiếp. Rồi nào là chuyện này ảnh hưởng đến tương lai nó sau này
Em bảo nó
- Tụi mình không còn gì để nói với nhau cả, con đường chọn bạn cũng chọn rồi, dứt khoát cũng dứt khoát rồi, chuyện sau này của bạn tui tuyệt đối không can dự, không gây khó dễ gì! Còn cần nói gì thì nói qua điện thoại qua chát cũng được
mà nó cứ năn nhỉ nhất định phải gặp.
em không nghĩ là nó có ý quay lại, vì nó bảo vẫn vui vẻ bên thằng kia. Mới quen một tháng mà nó cho thằng kia mượn hết tiền tiết kiệm của nó luôn ( em không hiểu thằng kia tử tế chỗ nào? ). Chúng nó vẫn chim lợn nhau trên facebook khí thế lắm các bác ạ
theo các bác ý nó muốn cái gì. Vụ faceboook là bữa cầm máy thằng bạn vào facebook vô tình thấy, mà thằng bạn cũng kể, chứ em là em không vào face ex nữa nhéb-)