Hà Nội, một chiều cuối tuần....


Cà ngày cuộn tròn trong chăn, ôm lấy cái laptop...một ngày cuối tuần đẹp đấy chứ, có chút hửng nắng, có chút lạnh...tự nhiên muốn đi lượn phố, muốn dạo bộ bờ hồ, phố cổ, muốn cafe và buôn chuyện với một ai đó...Lôi điện thoại ra, nt cho bạn hiền 1, bạn hiền 2, bạn hiền 3....tất cả đều bận,hôm nay là ngày gì vậy nhỉ?


Uh, phải chấp nhận một thực tế là, ai cũng có những công việc, những quan tâm riêng...bây giờ mình mới thấm thía, đi làm rồi khác với thời sv,ngày xưa có khi cả tuần mình với cô bạn thân ngày nào cũng gặp nhau, không cafe thì đi vòng vèo các con phố, thật vui...giờ thì hơn 1 tuần k gặp nhau nó cũng không nháo nhào lên tìm mình.....Mà có lẽ do mình ham chơi, đa cảm hơn mọi người chăng?


Có những lúc ngợp trong niềm vui và bạn bè, có lúc lại thấy cô đơn, ngay như lúc này đây...muốn một ai đó đi dạo hay cafe cũng thật khó..


Lại thèm mò lên cầu Long Biên ăn khoai nướng, ngắm dòng ng qua lại...muốn qua Hồ tây chiều tối, hay rảo bộ cùng ai đó...


Mình biết và vẫn luôn tin vào 1 điều gì đó...


Không để 1 ngày cuối tuần trôi qua lãng xẹt được, mình sẽ feel 1 mình...


Nice weekend nhé! ^^