Em hiện là sinh viên năm nhất,vừa qua có được học QP trong 3 tuần với thầy K,thầy còn trẻ (28t), vì thầy gần gũi, vui tính ,hòa đồng với sinh viên nên có thể nói thầy rất dễ thương, em mến thầy và dường như có một xíu gì đó cảm giác lạ, vào những buổi học có đôi lúc thầy cũng nhìn và nói chuyện riêng với em...làm em cũng vui, nhưng sau đó, em suy nghĩ chính chắn lại, chẳng qua chắc là em bị "cảm nắng" thầy một tí thôi, chứ không có gì to lớn, em quyết định không nghĩ ngợi nhiều nữa.Đến buổi cuối cùng, em cố gắng né tránh ánh mắt thầy và không tiếp xúc voi thầy nữa, nhưng khi thầy gọi tên em lên thi , thầy cười và còn để ý rằng em đã đổi mắt kính mới, thầy cũng chọc em, em chỉ cười cho qua vậy thôi. Sau đó bữa cuối cũng kết thúc, có mấy bạn lên xin sdt thầy, thầy đọc to nên em cũng có lưu lại, tối đó về em chỉ nt chúc thầy ngủ ngon thôi! Nhưng hôm sau thầy 3,4 lần gọi lại, em có bắt máy và thầy đã nhận ra em, nói chuyện cũng vui vẻ, thầy quan tâm hỏi em ăn uống, học hành này nọ...em vui lắm nhưng chỉ nghĩ là thầy trò không có gì. đến hôm sau thì thầy lại tiếp tục nhắn tin nhưng có nội dung hơi đặc biệt, thầy bảo thầy nhớ e, rồi toàn là nói chuyện tình cảm, làm em vô cùng bất ngờ, đến hôm sau thì thầy bảo thầy cũng thích em, rồi là yêu em, mong em làm ...của thầy. em không dám nghĩ xấu gì về thầy, vì thực chất em có ngưỡng mộ thầy, nhưng sao thầy lại nt với em như vậy, có phải nhanh quá chăng,chỉ mới có 3 ngày liên lạc thôi, em rối rắm với rất nhiều suy nghĩ, không biết là thật hay thầy đang đùa giỡn với em...thật sự e vô cùng khó xử, em không biết mình nên làm gì, tiếp tục giữ liên lạc với thầy, tin thầy và tiến tới, hay im lặng từ chối đây...huhu, em mệt mỏi mấy đêm không ngủ được vì cứ nghĩ về thầy, em phải làm sao đây? xin mọi người cho em lời khuyên với, em cám ơn mọi người nhiều!