Em nhỏ hơn mình 1t. Mô tả sơ lược về Em như sau : là con trai duy nhất trong 1 gia đình khá bề thế, có thể nói là COCC của cty mình đang làm việc, mới đi du học Sing về ; Cao ráo, gương mặt thanh tú và khá baby.
Còn mình hơi thấp bé, chỉ có thể nói là dễ thương, chứ thật ra ko có j nổi bật. Công việc ổn định, gia đình bình thường. Mặc dù ai cũng bảo mình trẻ hơn tuổi (do nhỏ con) nhưng Em cũng trẻ hơn tuổi nên khi so sánh với mình, thì mình vẫn dừ hơn.
Nói tóm lại, mình ko có gì đặc biệt để có thể khiến Em rung động. Ban đầu mình chỉ đơn thuần xem Em là em trai, nhưng do tiếp xúc nhiều trong công việc, lại phối hợp khá ăn ý mà dần dần cả 2 bỗng nhiên nảy sinh cảm xúc là lạ. Mình biết thân phận nên cố gắng đè nén tình cảm, nhưng có vẻ như Em ko nghĩ vậy mà luôn thể hiện cho mình thấy là Em có tình cảm đặc biệt với mình. Rõ ràng nhất là ngày 14/2 vừa rồi, Em đến tận nhà đón mình đi chơi, xem phim và tặng hoa nữa nhưng mình từ chối. Mình sợ, nếu tạo cơ hội để Em bày tỏ thì mình sẽ ko giữ vững dc tinh thần.
Mình bối rối wá, biết là hơn nhau 1t ko là vấn đề j nhưng khi gộp chung các điều kiện tương quan giữa mình với Em, mình thật sự rất thiếu tự tin. Về phía mình thì có lẽ ko sao, ba mẹ mình luôn bảo là để mình tự do quyết định hạnh phúc của mình, nhưng về phía ba mẹ Em có lẽ sẽ ko chấp nhận mình.
Mình năm nay đã 27t rồi, trải qua nhiều lần "hụt" trong tình cảm,mình ko muốn thả trôi cảm xúc nhất thời để rồi lại chuốc lấy khổ. Nhưng thật sự mình biết mình đã yêu Em mất rồi, mà mình lại ko đủ can đảm để đón nhận. Mình sợ là đến 1 lúc nào đó, khi sự say nắng này wa đi, Em sẽ rời bỏ mình. Vì mình chẳng có j thật sự nổi bật để giữ Em cả. Trong khi với điều kiện của Em, ko thiếu những cô bé trẻ trung xinh đẹp vây quanh. Ngay cả lúc này, mình cũng ko biết Em yêu mình vì điều gì?
Hiện giờ mình vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ này ở mức bạn bè, nhưng ko biết rồi sẽ giữ đc đến bao giờ, rất bối rối. Các anh chị có ai đã ở trong tình cảnh này, cho mình lời khuyên đc ko?