Em chẳng biết yêu anh là do duyên số hay do em may mắn được gặp gỡ. :x Tình cờ quen nhau rồi qua thời gian, tình cảm mỗi ngày một lớn dần. :)


Người ta bảo yêu nhau rất khác với lúc kết hôn, đừng quá mù quáng tin vào tất cả những gì người ta thể hiện bày ra trước mắt mình hay những lời đường mật lúc đang yêu, vì sau này sẽ rất khác. Em cũng biết vậy. Nhưng yêu mà, chẳng tính đếm và bắt thế này thế kia được. Tự nhiên, yêu, thế thôi. :Embarrassment:


Bên nhau, em không thấy quá nhiều khác biệt dù tuổi tác chênh lệch. Đôi khi em cười một mình, em nhớ bài hát "Đối với anh em vẫn... là cô bé". O:-)


Anh trẻ trung, sôi nổi so với tuổi của mình. Đi bên nhau, cũng đẹp đôi lắm í. :D


Em thầm cảm ơn anh vẫn luôn yêu và ở bên cạnh, quan tâm, sẻ chia, chăm sóc em.@};-


Em trăn trở rất nhiều... Với em, 20t không phải là khoảng cách quá lớn, nhưng với mọi người, đó là điều không dễ chấp nhận - về nhiều mặt.


:( Nhưng khó thật đó, làm thế nào để thuyết phục được gia đình em đây... :-S:-S:-S