Em là men mới của WTT. Em chia sẻ chuyện của em lên đây mong mọi người đóng góp ý kiên, chứ giờ em hỗn loạn quá:((. Hoàn cảnh của em giờ éo le lắm:(( Em với bạn trai bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 89. Em học ĐH 4 năm, bạn trai em học ĐH nhưng ngành xây dựng nên 5 năm. Hiện giờ em đang làm ở HN được 1 năm, bạn trai em đang làm đồ án tốt nghiệp. Ghi chú thêm là gia đình 2 đứa em đều ở tỉnh xa, k ở Hn. Sau khi bạn trai em ra trường sẽ xin được 1 công việc ổn định+thu nhập khá nhưng phải vào SG làm 4 năm theo sự chỉ đạo của công ty:( sau đó mới được ở Hn. Nếu như vậy em bơ vơ ở Hn 4 năm+bạn trai em còn yêu em trong 4 năm đấy nữa k:( Giờ em phải làm gì ????? về quê có 1 công việc ổn định, hay vật vờ ở Hn để chờ đợi............