Em năm nay 23 tuổi, đang du học ở Đài Loan. Em và người yêu em đã yêu nhau đến nay được gần 2 năm rồi. Anh ấy là người Đài. Khi ở nhà thì e ko biết Đài Loan là nước ntn, con người ra sao,cuộc sống thế nào. Cơ mà qua đây đc gần 2 năm rồi thì e cũng như bao người du học sinh khác, đều thấy mọi thứ ở đây thật văn minh, hiện đại; phong cảnh đẹp, môi trường sạch sẽ, con người lịch sự, tốt bụng...nói chung mọi thứ đều rất tuyệt vời, với em mà nói thì như thiên đường vậy. Em rất yêu ngy em, và rất yêu thích sống ở đây.


Sang bên này thì e thấy con trai Đài thật cao to, da trắng, đẹp trai lai Tây; lại còn chu đáo, galang, lịch sự, tài giỏi,...( nhất là em sống trong môi trường Đại Học nên cảm nhận như thế).


Bạn bè người VN của em bên này ai cũng phải ghen tỵ với em vì anh người yêu quá toẹt vời, làm e rất là tự hào :)


Khổ một nỗi là bạn bè em ở Việt Nam thì cứ gắn cái mác người yêu Tàu cho em, làm e nhiều khi thật bực mình, ko còn biết nói thế nào, giải thik ra sao. Các anh chị cho em vài ý kiến đi ạ!


Em cám ơn nhiều ạ!