Trải qua vài cuộc tình đổ vỡ, em lại gặp được anh. Một người đàn ông có tính cách mà em chưa từng nhìn thấy ở tất cả người đàn ông mà ưm quen trước đây. Đến với anh thật tình cờ, mà cũng không phải là tình cờ đâu nhỉ, chắc anh cũng có "ý đồ" từ trước rồi phải không nào. Một ngày như bao ngày khác, bỗng nhiên nhận tin nhắn trên fb, một người đàn ông đang điều tra danh tính về mình. Anh - người yêu của bạn thân em. Một suy nghĩ chợt thoáng trong đầu, "tại sao anh ấy lại tiếp cận mình", "tại sao anh ấy muốn kết bạn với mình", "để trả thù người yêu cũ sao". Nhưng em lại không quan tâm đến anh, cứ nghĩ nói chuyện cho vui. Nói qua nói lại, anh lại bảo em nói chuyện sao khó nghe quá, nếu ai không thường xuyên tiếp xúc sẽ cho em là chảnh chọe. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh lại mở lời yêu em. Trong tâm trí em rất là rối bời, vì nỗi hận thù với người cũ vẫn còn chưa dứt. Người ta đến với em là vì thực dụng và lợi dụng tình cảm của em. Còn anh, anh đến với em bằng tình yêu thật lòng chứ.