chuyện kể ra rất lạ và buồn cười.


tình hiình là e va bạn ấy ở cùng xom trọ với nhau. em ý thì ở đấy dc 2 năm rồi em thì mới ở đó đc 3 tháng nhưng it ít khi en nói chuyện với mọi ngươi trong xom. gân đấy em ấy có số đt của em. e ấy cứ nt hỏi thăm kê chuyện tậm sự. em y kêu buồn chán không có người tâm sự em cũng nt lại nói chuyện bình thường thôi, thường là em ý chủ động nt cho em trước các bạn cho em ý kiên với có phải cô ấy có tình ý gì với em không hay chi là cô áy buồn quá nt với em cho vui thôi, cô ấy còn kể cho em nghe nhưng ai tam co ấy nhưng em ấy không yêu ai hết! hix em ngốc quá cho em in ý kiến ới a,thanks