Em xin hỏi các anh là tại sao nhìu anh có vợ rồi mà cứ chối nhỉ???
Chả là em có bà chị hơn em 2 tuổi. Bạn bè chơi với nhau lâu thì hiểu nhau và biết nhiều chuyện của nhau, nhưng có chuyện liên quan tới yêu đương của bà ấy là em k thể hiểu nổi mọi người ạ!
Bà í quen cũng vài người. Trong đó có một ông 77, trông thì có vẻ dư là chưa vợ, mà miệng cũng khăng khăng như thế, nhưng hành tung bí ẩn vô cùng. Theo cái kiểu là ngày đi làm k sao nhưng tối về là k thể nt, alô cho ổng đc. Có hôm gọi bằng số khác, ông í nghe máy, lại có tiếng trẻ con re ré trong máy. Mà giọng thì rất là lúng túng!!! Có phải ông này định qua mặt vợ để loằng ngoằng với gái chưa chồng k nhỉ??? Nhưng lạ cái là khăng khăng nhất định bảo là chưa có vợ:Thinking:
Rồi thì tới 1 ông có vợ rồi, dưng mà kêu chán vợ, vợ thế lày vợ thế kia...Bà í mới bai bai rồi.
Tiếp tục hôm nọ dẫn em đi giới thiệu với 1 ông nữa, 76. Lại to còi bảo chưa vợ, khăng khăng k chịu nhận, nhưng trong một bài pvấn trên báo đtử thì tự khai là "tôi có vợ và 1 con rồi nên tôi @#$%^&*...." Bà bạn em copy nguyên cái bài đó gửi cho, thì cũng chẳng giải thích, nhưng vẫn bảo là thực sự anh chưa có vợ. Rồi còn mời bà bạn em với em "qua nhà anh chơi, qua cty anh chơi!!!"
Túm lại em k hiểu sao h nhiều đàn ông kiểu này thế ạ??? Thà họ cứ toẹt ra là anh có vợ rồi, thì ng kia nếu có nhỡ yêu đương thì cũng tự ý thức đc là mình đang yêu cái ông có vợ. Đằng này mồm loa mép giải mà rồi các cô gái k thể hiểu là rốt cuộc thì có thật hay là chưa!
Trong trường hợp này nên giải quyết ntn đây ạ? Có nên tìm hiểu k? Mà tìm hiểu ntn bi h, khó quá. BÀ chị em cũng khoái khoái ông kia rồi chứ lị, hic!