Suy nghĩ mãi cuối cùng quyết định lập topic này với kỳ vọng mọi chuyện có thể được giải quyết.
Đầu tiên xin gửi lời chào tới tất cả các thành viên wtt và chúc mọi người ngày nào cũng vui vẻ :D
Vào vấn đề chính luôn cho anh chị em đỡ mất thời gian:
Mình là nam, năm nay 32 tuổi (nếu tính cả tuổi mụ là 33 rồi đấy ạ) hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Người ta nói đời người đàn ông có 3 việc lớn là tậu trâu, lấy vợ làm nhà và khi đến 30 là phải hoàn thành những việc này thì mới tạm coi là người trưởng thành. Nhưng rồi, nhìn tới nhìn lui thì cũng sắp hết cái tam thập và gần qua tứ thập rồi mà vẫn chưa làm được việc gì cả. Ngó tới cha mẹ thì tóc cũng đã bạc cả rồi mà vẫn ngày càng bạc hơn khi nghĩ về con cái.
Cũng nhân dịp vu lan, quyết định làm cái việc lớn nhất và cũng là điều mong muốn nhất vào lúc này: Tìm vợ. 2 việc lớn không bằng kia làm sau :D. Yêu nhau từ lúc nghèo như này sau này còn có cái mà kể, chứ giàu sụ rồi thì sau này biết lấy cái gì mà ôn nghèo kể khổ (AQ tý)
Mục đích đã có nhưng bắt tay vào thì mới chợt nhớ: Không có mối nào thì lấy ai bây giờ :|. Chợt nghĩ đến webtretho và mình quyết định bắt đầu manh mối từ đây.
Làm quen diễn đàn này cũng lâu (đừng để ý ngày lập nick nhé) và cuối cùng quyết định nói nỗi khổ của mình cho tất cả mọi người và xin sự trợ giúp từ mọi người.
Lan man nhiều rồi và chắc các bạn cũng hiểu là mình muốn gì rồi: mình muốn tìm miếng ghép còn thiếu của cuộc đời mình (Đã từng đọc ở đâu đó đại khái: ai cũng có một nửa của mình, người đó vẫn đang đâu đó trong cuộc đời này. Sẽ không có ai phải cô đơn phải không ạ).
Quay lại một chút về bản thân: bản tính hiền lành, mặt mũi cũng tuơng đối sáng sủa, có học, nhà cửa chưa tự xây được nhưng cũng có chỗ chui ra chui vào nhờ công ơn cha mẹ. Gia đình tuơng đối cơ bản, cha mẹ lớn tuổi đều đã về hưu cả rồi và nhờ trời vẫn còn khỏe mạnh. Chị em thì ai có việc người đó. Lý lịch ra công chúng có lẽ cơ bản thế thôi nhỉ, ai quan tâm hơn nữa nếu không có vấn đề gì thì mình sẽ trả lời thành thật.
Có lẽ sẽ có ai đó quan tâm và hỏi thế có yêu cầu gì về đối tác thì mình trả lời luôn là không có yêu cầu gì đặc biệt, tiếp xúc tìm hiểu dần dần tự nhiên hiểu nhau. Còn nếu gặp tiếng sét ái tình luôn thì tốt quá: 100% mọi người đều đồng ý rằng tiếng sét ái tình sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được khối thời gian và tiền bạc :D.
Buôn chuyện chút xíu: Mặc dù không phải người mê tín lắm, nhưng từ hồi mới sinh đã được bốc 1 lá số tử vi. Mới đầu thì cũng không để ý lắm nhưng những năm gần đây có lục xem thì càng xem càng thấy đúng nên cũng hơi tin một chút. Theo đó, hợp nhất với các bạn sn 88, 82 các tuổi khác bình hòa đại kỵ những bạn nào sinh năm 86 :(. Nhưng thôi, người ta nói tu 10 kiếp thì mới quen nhau, 100 kiếp thì mới thành bạn bè, 1000 kiếp thì mới nên duyên vợ chồng...duyên tới thì cũng không thể cưỡng cầu.
Cuối cùng tặng tất cả mọi người trên diễn đàn bài viết mình sưu tầm được, cũng có thể coi là quan điểm sống cá nhân:
Sống một kiếp người, bình an là Được
Hai bánh bốn bánh, chạy được là Được
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là Được
Người xấu người đẹp, dễ coi là Được
Người già người trẻ, miễn khỏe là Được
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là Được
Ông xã về trễ, miễn về là Được
Bà xã càu nhàu, thương mình là Được
Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng được
Tất cả phiền não, biết xả là Được
Kiên trì cố chấp, biết quên là Được
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là Được
Không phải có tiền việc gì cũng Được
Tâm tốt, việc tốt số mệnh đổi Được
Ai đúng, ai sai Trời biết là Được
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng Được
Thiên địa vạn vật, tùy duyên là Được
Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ Được
Nói nhiều như vậy, hiểu được là Được
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là Được
P/S: ngồi nghĩ mãi cũng không biết nên đặt tên pic của mình là gì: nào là Tuyển vợ (nghe đề cao mình quá), Tìm vợ (hơi hạ thấp thì phải, mặc dù đang ế), Cứu em với, chết em rồi (mod không cho phép). Nên dùng cái tên 2pic như đã gửi, mong mod duyệt cho, nếu không may em cưới được vợ xin mời đội ngũ Mod tới chung vui miễn phí :D.
topic lập ra không phải dành cho các boy, man,..gay (trừ trường hợp có em gái, chị gái, bạn gái, cháu gái v.v. muốn giới thiệu). Tất cả chị em thì cứ mạnh tay quăng đá, ném gạch mình sẽ gắng sức ra đỡ vì tuơng lai của bản thân.
Đây là một pic hoàn toàn nghiêm túc và có ý định hướng tới hôn nhân (Theo dự kiến nếu mọi chuyện tốt đẹp, sẽ cố gắng cưới vợ trong năm 2013). 1 năm tìm hiểu chắc là OK phải không mọi người nhỉ.
Xin cảm ơn tất cả các bạn ghé qua và ủng hộ cho mình mau chóng hoàn thành đại nghiệp :x