Em vừa mới chia tay người yêu nhưng ko chịu nổi cảm giác này ... Cả nhà cho em lời khuyên với ạ :(
Cả nhà ơi em buồn quá... Em vừa mới chia tay với người yêu, là em chủ động nói lời chia tay trc nhưng sao h em nhớ anh ấy quá, và có chút hối hận nưa.
Em và anh ấy quen nhau gần 1 năm. Cũng đa ctay rồi quay lại nhiều lần nhưng lần này em cứ có cgiac là chia tay thật rồi các chị ạ :( chỉ vừa mới ct mấy tiếng thôi mà em thấy tgian dài thật dài, buồn ko thể nào chịu dc, nước mắt cứ trào ra mãi thôi...
ny em hơn em 2 tuổi, anh ấy 24t rồi nhưng rất ham chơi, ham bạn bè và rất vô tâm, ham nhậu nữa. Cứ hễ bạn bè rủ vào bàn nhậu là anh ấy quên hết mọi thứ xung quanh, kể cả em. Vì cái tính ham chơi và vô tâm mà 2 đua rất nhiều lần gây gỗ, cãi nhau to, cũng nhiều lần ctay vì lý do đo, rồi lại quay lại.
Có 1 chuyện này kể ra em rất buồn, nhưng em ngĩ đây là 1 chi tiết quan trọng để các chị đanh giá tcam của anh ấy dành cho em ntnao giúp em ạ. Trước đây lúc yêu nhau được nửa năm thì có tgian 2ng thường xuyên cai vA vì anh ấy rất vô tâm với em, ko bao h anh ấy chủ động gọi hay nt cho em, ko bao h qtam đến em, 2dua cg ít đi chơi với nhau vì anh ấy thích tụ tập với bạn bè hơn. Anh ấy gây ra rất nhiều chuyện khiến em đau khổ nhiều lần, nt nói nhớ ng con gái khác, đi hát karaoke ôm (bạn bè anh chụp ảnh lại tình cờ em phát hiện)... Còn nhiều chuyện tồi tệ hơn nữa ạ. 1 ngày anh lại làm em quá ức chế ko còn chịu đựng dc nữa, em giận rồi trách móc, 2 đứa lại cãi vã thì anh nói rằng "mình ctay đi, thật ra anh ko hiểu tcam của anh dành cho em là ntnao, anh cảm thấy thương em nhưng anh ko còn yêu em nữa, anh ko muốn lừa dối vì em quá tốt với anh...". Thật sự em rất đau khổ nhưng em vẫn đồng ý và nói muốn gặp anh 1ngay cuối cùng rồi sẽ ctay ko phiền đến nhau nữa. Hôm đó 2dua đã bên nhau cả ngày, anh vẫn ôm em hôn em âu yếm như thường và rồi em thấy anh khóc, rồi anh nói rằng "hay mình đừng ctay nhau nữa", nhưng lúc đó em ngĩ nên dứt khoát vì anh đã nói ko yêu em như vậy rồi, em cg buồn khóc nức nở nhưng vẫn qdinh ctay. Rồi tối hôm đó đi xem phim lần cuối cùng anh nắm tay em thật chặt, về đến nhà anh nt hỏi ý em qdinh tnao, em vẫn ctay. Từ đó em quyết tâm ko liên lạc j với anh nữa. Hôm sau anh vẫn nt hỏi em dg làm j nhưng em ko trả lời. Và rồi trớ trêu thay vài hôm sau em lại phát hiện mình có thai các chị ạ... Em như choáng váng, bần thần và cuống lên ko biết fai làm j, vì em đg còn học năm cuối, lại chưa có chồng mà lại có thai. Em cg băn khoăn ko biết có nên nói với anh hay ko, vì đa ctay rồi. Nhưng thật sự em hoang mang quá, em quyết định nói cho anh biết và em hỏi anh h phải làm tnao. Anh hỏi em muốn ntnao thì em nói em muốn giữ lại con, ko muốn bỏ con nhưng nếu anh ko muốn chịu trách nhiệm thì em cg ko ép em sẽ tự chịu 1minh vì em ko muốn trói buộc 1ng ko yêu mình = đứa con. Lúc đó anh lại bảo rằng anh yêu em, nhưng giữ lại con là ko thể vì đk ko cho phép, cả 2 đeefu đi học chưa có công ăn việc làm, bame anh thì ở quê, nhà cửa anh chưa có h mà cưới có con ko biết làm sao để nuôi... Anh năn nỉ em quay lại với anh rồi anh dắt em đi... Anh hứa hẹn sau này có dk sẽ cưới em liền và bù đap cho em. Lúc đó trong em đối với anh còn nhiều ngi hoặc, em ngĩ là vì em có thai nên anh mới dỗ em vậy để em bỏ con thôi chứ thật sự anh ko yêu em. Em nói với anh 1 là mình quay lại thì sẽ cưới nhau luôn rồi sinh con ra, còn ko thì ctay em sẽ xin bố mẹ sinh con và tự nuôi chứ ko cần anh dù cho có bị bố mẹ đánh đập chửi mắng em cg chịu, chư nhất quyết ko bỏ con. Cả 2 cứ đôi co mấy ngày như vậy, anh thì cứ cầu xin, năn nỉ em quay lại, còn nói là anh yêu em thật lòng nhưng vì lúc nào em cg cứ trách móc khiến anh mệt mỏi nên anh mới tạm thời muốn xa em 1tgian vậy thôi chứ ko phải anh muốn ctay em, em fai hiểu cho dk của anh hiện tại... Nhiều lắm. Và ko hiểu sao em dần dần mềm lòng nge theo lời anh, tin anh, chấp nhận quay lại với anh và theo anh đi bỏ đứa con của mình khi đã dc 6 tuần... Em đau lắm các chị ạ. Nói đến đây các chị có trách em ngu dại, có chửi mắng em độc ác nỡ lòng nào bỏ đi đứa con tội ngiệp vô tội của mình em cg xin nhận. Cgiac đau đớn và hối hận tội lỗi luôn đeo bám em... Sau chuyện đó cg có 1tgian anh yêu thương qtam và chăm sóc em hơn, như muốn bù đắp cho em. Nhưng 1tgian sau lại đâu vào đấy, anh vẫn lại vào guồng xoay bạn bè chơi bời nhậu nhẹt rồi lại vô tâm với em, và em thì lại tiếp tục buồn bã, tủi thân, tức giận, trách móc, cãi nhau... Rồi lại ctay, lại làm hoà... Và cg từ đó trong em luôn có cgiac bất an, luôn lo sợ, hoài ngi liệu tcam của anh dành cho em có fai là thật ko hay chỉ vì muốn bù đắp cho em nên anh mới yêu em đến bây h... Em trở nên khó tính hơn, dè dặt hơn và cg vì nhạy cảm hơn nên hễ có chuyện j ko vừa ý em lại trách móc anh ko yêu em, ko thương em rồi lại mâu thuẫn cãi vã. Nhiều lần anh cg đã nói nếu em cứ như vậy sẽ khiến anh mệt mỏi và anh ko chịu nổi em nữa. Cho đến chuyện của ngày hôm nay, vì cả ngày anh đi chơi với bạn ko nt hỏi han em như mọi ngày nên em lại giận dỗi, lại trách móc anh ko yêu thương em, và em nói em mệt mỏi muốn dừng lại ko muốn yêu nữa. Sau 1 hồi đooi co anh bảo nếu em cứ như vậy hoài, yêu mà cứ trách móc cứ cảm thấy anh ko yêu em, ko có cgiac j thì thôi mình đừng tiếp tục nữa. Anh mệt mỏi vì em lắm rồi và anh ko muốn nói j với em nữa... Nhưng sao khi anh nói ra câu nói đó em lại ko đành lòng, ko muốn kết thúc. Trong lòng em ngĩ, em biết là từ trc đến nay anh cg có cố gắng thay đổi tính vô tâm để qtam em hơn, nhưng là cgai ai chẳng muốn dc ng mình yêu qtam yêu thương chiều chuộng, và trong lòng em luôn canh cánh ám ảnh chuyện trc đây nên luôn hoài ngi dè dặt và cảm thấy những cố gắng của anh chưa đủ để em cảm thấy an tâm rằng anh thật lòng yêu thương em...
Bây giờ em cảm thấy buồn và nhớ anh ấy quá. Cs của em thường ngày chỉ xoay quanh anh ấy, ko có bạn bè. Giờ em thấy hối hận vì 1 chuyện ko to tát mà lại thành ra như vậy... Em có cgiac lần ct này sẽ là mãi mãi, nhưng em luôn cần và yêu anh ấy rất nhiều. Và luôn snghi nếu ko yêu anh ấy, sau này sợ sẽ ko có ng nào chấp nhận dc quá khứ của em và em sẽ ko thể yêu ai nữa nên em càng bế tắc quá. Bây giờ em phải làm sao hả các chị?... Các chị có thể cho em lời khuyên dc ko?? Em làm vậy là sai rồi phải ko? ... Em mong các chị sẽ cho em lời khuyên bằng cái nhìn khách quan nhất nhé. Em cảm ơn rất nhiều ạ...