xin chào mọi người. em vừa chia tay người yêu, một điều không bao giờ em dám nghĩ đến. bọn em yêu nhau gần 3 năm, đã có với nhau nhiều kỉ niệm. em cũng đã từng có thai, nhưng do còn học hành dang dở nên phải bỏ đi. hơn 1 năm qua sống cùng nhau, em thấy rất hạnh phúc, còn nghĩ đến tương lai sau khi ổn định việc làm thì kết hôn. gần đây ng ấy không ôm em hay cầm tay em như cũ, em rất buồn nhưng không có thể hiện ra, rồi hôm kia em phát hiện ng ấy có ng khác. em rất đau khổ, hỏi thì nói đã hết yêu em từ 2 năm trước, thời gian qua bên em chỉ vì trách nhiệm. người ấy nói em học hành không cẩn thận nên sẽ không có tương lai, không ai muốn yêu một người không có tương lai. người ấy còn nói em xấu xí mà luôn tự cho là mình xinh đẹp, yếu đuối không có cá tính, chả ai muốn yêu.:)) còn nói nhiều lắm, chung quy là em không xứng với người ta... ng ta còn bảo là không tin vào tình yêu nữa, sau này cứ gặp là tán, tán đổ lại đá, trong khi em không hề lừa dối người ấy. quá trình như thế, một người luôn bị bảo là yếu đuối như em 2 hôm nay đã cười trong nước mắt. người ấy nói cho em 5 năm, nếu em trở thành 1 người con gái cá tính, một người có sự nghiệp thành công thì sẽ quay lại với em. trước khi yêu người ấy, em cũng đã từng vui vẻ, từng cá tính, học hành cũng không đến nỗi nào. nhưng khi ở bên người ấy, em chỉ muốn làm 1 người vợ hiền chăm lo cho chồng, nhưng điều đó đã làm em mất người em yêu thương :)) giờ em biết làm như nào đây? tin rằng nếu cố gắng nta sẽ quay lại với mình, hay nghĩ đó chỉ là kế sách kéo dài thời gian để đỡ mang tiếng phản bội? em nên làm như nào đây? có nên không, và làm thế nào để cá tính trở lại? mọi người giúp em với