Em đang rất buồn các mẹ à, chuyện tình của chúng em đã kéo dài 4 năm rồi, trong 4 năm đó, không ít lần hợp tan, nhưng bây giờ người đó không muốn và không cho em cơ hội để quay lại nữa, dạo gần đây em có hay xem fb của anh ấy, biết được anh ấy hay cmt, like ảnh của 1 cô bé, là em gái của bạn học cấp 2 với anh ấy, thật sự em đang rất buồn, tình cảm 4 năm của tụi em bây giờ lại thành như thế này, em không rõ anh ấy còn yêu mình không
Có thể các mẹ trên này cho rằng em bị điên, nếu như biết được rằng, dù chia tay nhưng hằng ngày bọn em vẫn chat chit, vẫn đi học chung 3 ngày 1 tuần, vẫn vui vẻ với nhau ngoài mặt (dù trong lòng em cứ đau từng cơn), em sợ mình sẽ không cố gắng nổi mất, các mẹ có thể cho em 1 lời khuyên được không ạ? vì thật sự bây giờ em đang rất bối rối