Em vẫn phải lập topic về người yêu cũ ác độc của em :((
Chào mọi người!
Em là mem cũ, nếu không muốn nói là rất rất cũ của wtt. Nhưng chẳng bao giờ viết tâm sự, hôm nay mò lên viết là bởi vì em cần một nơi để nói hết lòng mình, ko ấp ủ mãi 1 mình sẽ sinh tâm bệnh mà chết, viết lên fb thì mọi người đều biết hết tim gan ( mà như thế với em thì chết vì tâm bệnh còn hơn).:))
Chuyện của em là vấn đề muôn thuở, người yêu cũ............................................................
Em cũng không biết nên gọi anh ấy là người yêu cũ hay là gì cho đúng nhất. /:) Trong mắt mọi người, anh ấy đúng là người yêu cũ của em, bọn em chính thức xa nhau được hơn năm rồi thì phải. Nhưng, trong tim em, anh ấy chưa bao giờ là cũ. Mặc dù anh ấy không phải là người đầu tiên mà em yêu, nhưng ai bảo rằng không có gì sâu sắc bằng mối tình đầu cơ chứ :>.
Bọn em đã từng yêu nhau vào những năm cuối cùng đại học, cùng giúp nhau học tập, nói chung tình yêu của em nó cũng bình thường như tình yêu của những người khác b-), nên em cũng chẳng định kể nhiều quãng thời gian hơn năm bọn em yêu nhau. Anh ấy là người hiểu em nhất, và em cũng là người hiểu anh ấy nhất. Chúng em chia tay đơn giản là vì em quá nóng tính và trẻ cơn, lại cầu toàn nữa; trong khi anh ấy - cần tự do, cần không gian, thích bay nhảy và làm mọi thứ theo ý mình. Bọn em hay cãi nhau, em hay nói chia tay và rồi ... đứt thật :-S. Tóm lại, những khó khăn trong cuộc sống mà thiếu đi sự nhường nhịn, đặt cái tôi của mình lên quá cao đã kéo chúng em đi những bước quá xa nhau...[-(
Lúc đầu mới chia tay, em giận, em đau, em " đổ tại" hơi nhiều trách nhiệm lên anh ấy với bạn bè chung :p, nghĩ lại thấy mình xấu tính vãi :o. Rồi công việc, bạn bè cứ cuốn em đi, càng ngày càng xa với tình yêu thời sinh viên ấy. Có những lúc em tự hỏi rằng : Có lẽ nào mình đã quên, có lẽ nào mình đã hết yêu rồi??? Nói chung, cảm giác lúc nhớ nhung, lúc thờ ơ cứ đeo đẳng em suốt gần nửa năm...Chỉ có 1 điều chắc chắn em ko hề nghi hoặc lòng mình: Mỗi khi buồn, anh ấy là người duy nhất mà em muốn dựa vào, là người duy nhất em muốn được ở bên những lúc khó khăn, không cần cầu kỳ, chỉ cần 2 đứa ở bên nhau là đủ :-$
Còn anh ấy, em không biết 1 năm qua anh ấy sống ra sao, đã vui vẻ trẻ khỏe thế nào. Em chỉ biết một vài thông tin về anh ấy, những thông tin khiến em phải tập nghe và tập chấp nhận
- Anh ấy không muốn gặp lại em, anh ấy bảo vậy với 1 số người bạn chung, ít nhất là một thời gian nữa.
- Anh ấy bảo chắc không còn yêu em nữa, nhưng còn thương em rất nhiều ( em cũng nghe qua 1 người bạn chung). Nhưng... thật ngu xuẩn là, em vẫn tin rằng anh ấy còn nhiều tình cảm với em lắm lắm [-(.
- Nhưng, anh ấy cũng thừa nhận rằng, ko ai hiểu em bằng anh ấy, và cũng không ai hiểu anh ấy như em.
- Anh ấy vẫn dõi theo em, vẫn quan tâm tới việc em làm gì, có độc hại không, nói chung là vậy.
- Có 1 đôi lần, vì cuộc sống nhiều mệt mỏi, em nhắn tin cho anh ấy...Nhưng anh ấy trả lời rất lạnh nhạt, 1 vài câu rồi bảo bận. Không còn gọi em là "em" và xưng "anh", chuyển sang ấy và tớ ( như đúng yêu cầu của em khi chia tay ) ;;). Ngoan thế đấy.:((
Thái độ của em: Em đã chấp nhận bọn em đã có 2 cuộc sống riêng, 2 con đường riêng, xa cách đôi ngả đôi nơi. hé hé :-< mặc dù nhiều khi, tham vọng muốn quay lại của em nó mạnh liệt vô cùng Nhưng ngay lập tức em gạt phắt đi, vì vốn em là đứa khá thực tế, mà trên đời này làm gì có cái gì ẢO DIỆU vậy :|, nhất định chỉ có trên phim Hàn xẻng mà thôi.
Nhưng ...
1 giờ đêm hôm qua, điện thoại em báo có tin nhắn viber... Là số của anh ấy, thật lòng lúc ấy, em ko tin vào mắt mình, nửa thật nửa mơ :-&, cứ như đang đi giữa thiên đàng ( hay địa ngục ) không biết nữa
- Em chưa ngủ à?
Cái điện thoại của em lởm thì không có cái gì có thể lởm hơn đc, vậy mà hôm qua em thấy nó có ích lạ. Thật ra em đã lên giường định ngủ từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng điện thoại thì vẫn báo em đang tha thẩn chơi ở Viber nên anh ấy tưởng em chưa ngủ. Sau 1 năm, anh ấy đã nhắn tin cho em, khi em thất vọng, không còn mong đợi gì. Không phải gọi em là cậu tớ, mà là anh - em
- Anh nhắn tin nhầm cho ai đúng không? Em muốn check lại, tinh thần cảnh giác vẫn rất cao, sợ mình ăn quả lừa. Cách đây 1 ngày, anh ấy vẫn kiên quyết lạnh nhạt nói với bạn em rằng ko thể gặp em!!!
- Chắc là anh không nhầm đâu!
Đấy, vậy là anh ấy chủ đích nhắn cho em. Anh ấy giải thích lằng nhằng là điện thoại anh hỏng, rồi cắm cái này sang cái kia, sạc cái này vào cái nọ ( em low tech nên không hiểu đc), nên tình cờ thấy nick em sáng, mới ấn vào hỏi thăm. Anh ấy bảo có lẽ anh cần người để nói chuyện, dù mình xa nhau nhưng anh ấy biết không ai đối xử tốt với anh ấy hơn em đc, rồi bảo rằng không hiểu sao trong lòng anh vẫn cảm thấy thiếu 1 điều gì đó...
Bọn em chat với nhau 1 lúc, em cũng nói rõ rằng em chưa quên được anh ấy, còn anh ấy thì nói rằng em chưa quên được thì cũng không sao. Em cũng nói rằng em xa anh ấy 1 năm, để mong em và anh ấy cùng thay đổi, để mong có kết cục tốt đẹp hơn ngày xưa. Đại ý cũng không nói thẳng toẹt ra, nhưng chỉ có người ngu mới ko hiểu ý em là gì :)). Vì em cũng nói 1 2 câu là em có ghen với 1 người bạn chung của 2 đứa, vì anh ấy thân thiết với nó quá, thì anh ấy bảo rằng em ghen thì tới mà giành lấy, hoặc là em thấy lửa gần rơm bén thì em có đi dập ko :)).
Anh ấy có lúc còn hỏi em rằng em tính thế nào về chuyện tình cảm, vì em đã 24 tuổi rồi. Em bảo rằng em ko chờ anh để nghe anh nói rằng mình là bạn nhé, hoặc là những câu tương tự. Chuyện tình cảm em chẳng tính gì, em còn hỏi đểu anh ấy là anh hỏi thế có ý gì? Em đi lấy chồng thì anh rảnh nợ đi lấy vợ phải không :)). Không thấy anh ấy nói lại gì. Chuyện lòng dạ em thế nào dù sao em nghĩ anh ấy cũng ko lạ gì, nhưng có lẽ 1 thời gian nữa gặp nhau em mới nói rõ được, giờ còn quá sớm, em cũng ko muốn vội vàng. 2 hôm rồi em cũng chat với anh ấy 1 lúc, anh ấy bảo có gì cần tâm sự thì gọi anh ấy, cứ coi anh ấy là bạn cho thoải mái.
Vậy là... em lại đâm đầu tiếp vào 1 cái ngu mà em đã chui ra từ hơn năm trước.
Ngu ở đây ko phải vì em lại thấy tim mình hồi hộp, thấy mong nhớ 1 người. Ngu ở đây là vì, hình như những chuỗi ngày bình yên của em lại ra đi. Có thể em sẽ thất bại, và lại phải đứng lên giống như 1 năm trước, có thể em cũng sẽ lại đau...
NHƯNG...
Em vẫn thương anh nhiều lắm. Anh sẽ không bao giờ đọc được những điều này em viết đúng không? Đã rất nhiều lần rồi, em chỉ muốn được tựa vào vai anh, được anh ôm, được cảm nhận hơi ấm của anh, những thứ rất gần mà cũng rất xa, chỉ 1 lần thôi. Rồi con đường phía trước, em sẽ lại chiến đấu 1 mình. Can đảm hơn, nuốt nước mắt vào trong và chữa những nỗi đau 1 mình.
vậy là bây giờ, trái tim em lại tham lam quá. Em muốn được yêu anh, được chăm lo cho anh, được cùng anh đi tới tất cả mọi nơi anh muốn, được nhìn anh yếu đuối và yếu đuối bên anh.
Ngày 31/07 sẽ có thể mở ra rất nhiều những buồn phiền tiếp theo trong cuộc đời em, em có nên thử tiếp không nhỉ?
Có rất nhiều những topic về việc yêu lại người yêu cũ trong wtt, nhưng chắc hoàn cảnh của em hơi khác tí.
Em có thể cần thêm hoa và tràng pháo tay của mọi người, sự ủng hộ của mọi người!!!!!!
Hoặc rất nhiều gạch đá :x:x:x
Mọi người cho em tự tin điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!! Chuyện dài nhưng em viết thế thôi đã O:-), em đã thấy tương đối nhẹ lòng. 8-|