Ko biết bắt đầu thế nào nữa, em và anh ấy chỉ là mối quan hệ trên mức tình bạn tí xíu thôi.


Từ 1 CLB kết bạn online, tụi em quen nhau, chat chit 1 thgian rồi hẹn nhau cafe gặp mặt. Anh ấy luôn dành cho em sự quan tâm, chăm sóc , mặc dù thgian tụi em quen nhau tính ra chỉ mới khỏang 2 tháng.


Chỉ là những hành động như nhắn tin , gọi Dt mỗi ngày, mua quà bánh ghé cty cho em & các bạn đồng nghiệp cùng ăn, rồi tự nguyện đến chở em đi chùa thắp hương cho ông nội... Em cũng chỉ là 1 cô gái bình thường, tất nhiên những hành động ấy làm em xiêu ngay. :Smiling:


cả nhà em cũng cho rằng anh là ng tốt & phù hợp (gia đình em gặp anh trong 1 lần duy nhất anh ấy đến ăn đám giỗ ở nhà em)


Dù chưa bao giờ nói ra lời yêu, nhưng anh cũng gửi cho em nhiều tin nhắn với những lời làm ng ta mềm lòng, ....


Em & anh đều là người trưởng thành, em cho rằng nếu chỉ coi nhau như bạn bè, chắc chắn ko thể dành cho nhau sự chăm sóc đặc biệt như thế. Em cũng tin rằng bản thân em đối với anh cũng dành nhiều sự quan tâm ...


rồi tự nhiên anh thay đổi , bắt đầu từ việc những cuộc gọi, tin nhắn thưa dần, cả 2 tháng liền ko gặp nhau. Lúc đầu em hỏi khéo thì anh bảo dạo này có nhiều chuyện buồn bực trong gia đình & công việc, nhưng về sau em linh cảm đó ko phải là lý do, nên đã chủ động nhắn anh online , em có việc cần nói.


Thế mà anh cũng ko hồi âm dù chỉ 1 dòng, cả khi em viết cho anh 1 email khá dài, nói rõ cảm nhận của mình & mong anh cho em 1 câu trả lời thẳng thắn.


Anh biến mất thật nhanh, thật bất ngờ như lúc anh bắt đầu bước vào cuộc đời em !


Em thật sự rất thất vọng, chẳng lẽ 1 người mà em cho rằng rất thẳng thắn, mạnh dạn, cương trực lại yếu đuối vậy sao ?? Lúc đến thì nói rất nhiều, mà sao lúc đi 1 câu nói chân thành cũng ko nói được.


Mà em chỉ cần anh trả lời email hoặc nhắn tin, hoặc online nói chuyện thôi mà...


Em có nên gặp lại con người này ko ? Gặp để nói chuyện thẳng thắn cùng nhau 1 lần, hay là im lặng luôn, dù trong lòng vẫn còn nhiều ấm ức... :Sad:


Nếu hẹn anh ấy ra gặp thì làm cách nào, vì DT anh cũng ko nghe máy!