em thik thơ, nhưng ko thuộc bài nào trọn vẹn cả, mỗi bài tựa tựa 1 tý xíu, vì đọc nhiều nên bài nào cũng thấy quen quen ! buồn cũng thơ, vui cũng thơ


người ta nói ( chẳng biết ai ) , con gái đọc thơ thì thường lãng mạn, dịu dàng, nhẹ nhàng...em thì chẳng có, chỉ thấy mình đa cảm . Chuyện của người ta, người ta tâm sự với mình mà mình cũng thấy buồn theo ! cũng ko phải vì mình thương xót ji người ta, haizz, cái tính thương yêu con người của mình hơi kém, chỉ là cứ nghĩ ...thế thôi


Sáng nay đi làm, vừa đi vừa nghĩ, lẩm nhẩm trong đầu được mấy câu thơ


người đàn bà giấu đêm vào trong tóc


em nghĩ ji khi thất vọng về tôi


( Hồng Thanh Quang ) ---> đang kết 2 câu thơ này :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


Em ngồi hóa đá thàh thơ


Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu


em ngồi hóa đá thành chiều


Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa


em ngồi hóa đá thành mưa


Trả anh giây phút anh đưa qua cầu


Xa rồi anh có hay đâu


Đá từ lúc ấy bắt đầu hóa em


( Thu Nguyệt ???)


Trong cơn mưa mơ ngày có nắng


Nơi sân ga người ấy đứng đợi mình


( BÌnh Nguyên Trang )


tháng giêng ngày mỏng quá


Nỗi buồn như hết rồi


mà bên kia tờ lịch


Nỗi niềm mưa xót rơi


( chả nhớ của ai )


cành lê trắng điểm 1 vài bông hoa
( mùa xuân trong thơ Nguyễn Du)


Sụt sùi ướt có đạm tiên


Chị thương kẻ mất đừng quên người còn


chị nhiều hờn giận yêu thương


vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò .


em chưa được thế bao h


tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim


...


Giấu đầy đêm nỗi khát khao


Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu


( Tâm sự Thúy Vân - Trương Nam Hương )


tiếng khoan như gió thoảng ngoài


tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa
( Long Thành cầm giả ca - Nguyên Du ???)


người đàn bà


Giấu yêu vào ngực


Giấu mạch lạc vào tay


còn tim để trống


không có điều ji là không


...


ko có anh là có


những muộn phiền


nằng nặc đòi lý do


(Biểu tượng - Đường hải yến )


ngay cả trong những lời nói dối


sự thật đôi khi cũng có ít nhiều


quả tình em nói không yêu


nhưng anh tin


em vẫn yêu 1 ít


( thơ cổ Nhật )